MC Kỳ Duyên: "Tôi stress vì ngày nào cũng đơn từ, cãi nhau trên tòa rồi cãi nhau với chính người thuê mình làm"

Tùng Ninh |

"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là MC số 1 hay cạnh tranh với ai ở Thúy Nga" – MC Kỳ Duyên chia sẻ.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng, với sự tham gia của MC Kỳ Duyên. Tại đây, nữ MC chia sẻ về công việc hiện tại:

"Tôi được biết đến là MC, doanh nhân và mới đây nhất là diễn viên. Trong ba công việc này, diễn viên là khó nhất vì đây là bước ngoặt mới của tôi, mới chập chững bước vào nghề này, còn rất nhiều thứ phải học hỏi.

Nhưng tôi nghĩ, ở những gì mình chưa sành sỏi lắm thì đam mê vẫn đang còn nằm, còn cảm giác hồi hộp khám khá và hạnh phúc vì điều đó.

MC Kỳ Duyên: "Tôi stress vì ngày nào cũng đơn từ, cãi nhau trên tòa rồi cãi nhau với chính người thuê mình làm"- Ảnh 1.

MC Kỳ Duyên và MC Nguyên Khang

Tôi không làm diễn viên từ trước vì tính tôi phải làm cái gì chắc ăn đã. Từ nhỏ tôi đã muốn làm diễn viên nhưng nghĩ rằng nghề này không chắc ăn, bố mẹ bắt tôi đi học ra làm luật sư rồi lập gia đình, sinh con.

Tới tận bây giờ, khi con cái đã trưởng thành, công việc cũng ổn định, tôi mới dám đi một bước nữa là làm công việc này".

Về cơ duyên với trung tâm Thúy Nga Paris By Night, Kỳ Duyên tâm sự: "Tôi gắn bó đến nay đã được 30 năm, cả một thanh xuân.

Lần đầu tiên tôi đến với Thúy Nga chưa được đứng trên sân khấu, chỉ được quay MV ngoài trời, ngồi lòng vòng ở Hollywood. Lúc đó, tôi còn chưa có đồ để mặc, phải mượn đồ của cô Thúy Nga mặc, tiếng Việt thì bập bẹ, mới có hai mấy tuổi thôi.

Người makeup cho tôi lúc đó cũng mới vào nghề nên làm mặt cho tôi nhìn như kiểu bà Mỹ, tóc xoăn, mặt đen thui.

Tôi chưa bao giờ bị áp lực khi làm MC cho Thúy Nga Paris By Night. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là MC số 1 hay cạnh tranh với ai ở Thúy Nga vì đã xác định mình là người cần học hỏi kiến thức".

MC Kỳ Duyên: "Tôi stress vì ngày nào cũng đơn từ, cãi nhau trên tòa rồi cãi nhau với chính người thuê mình làm"- Ảnh 3.

Về lí do từ một luật sư thành MC, Kỳ Duyên nói: "Do tôi ham chơi. Tôi không thích làm công việc phải ngồi 8 tiếng một ngày. Ngày đó, bố mẹ Việt Nam đều muốn con đi học rồi làm công việc ổn định, mà phần lớn khi ấy chỉ có ba nghề được chọn là luật sư, bác sĩ, kỹ sư.

Tôi học dở quá không làm bác sĩ được rẽ quá luật sư. Nhưng sau vài năm làm luật sư, tôi mệt mỏi, stress quá. Tôi stress vì ngày nào cũng đơn từ, cãi nhau trên tòa rồi về lại cãi nhau với chính người thuê mình làm.

Tôi làm MC từ khi đi học, coi như nghề tay trái nhưng cũng thấy vui vui. Học xong, làm luật sư chán quá nên tôi nghĩ thôi đi làm MC cho vui vài năm rồi trở lại luật sư. Nhưng ai ngờ đâu lại chuyển hẳn nghề luôn, không quay trở lại với nghề luật sư nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại