Thủ môn Philippines tham vọng khóa chặt các "ngòi nổ" của VN, tái lập kì tích năm 2010

Tiểu Mã |

Thủ môn Michael Falkesgaard của tuyển Philippines cho rằng Azkals đã sẵn sàng làm nên “điều thần kỳ” ở Hà Nội để lội ngược dòng trước tuyển Việt Nam.

Với thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, Philippines đang gặp nhiều bất lợi trước màn tái ngộ tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng, thủ môn Michael Falkesgaard của tuyển Philippines lại cho rằng, đây là lúc mà Azkals có thể thay đổi vận mệnh bằng cách tạo nên một "phép màu" ở Hà Nội để tiến vào trận chung kết.

"Việt Nam là đội chơi tốt hơn ở trận lượt đi nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội vào ngày thứ Năm.

Rõ ràng, chúng ta cần ghi ít nhất 2 bàn thắng. Chúng ta phải gây áp lực lớn hơn cho tuyển Việt Nam và khóa chặt những cầu thủ chủ chốt của họ. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để làm điều đó".

Thủ môn Philippines tham vọng khóa chặt các ngòi nổ của VN, tái lập kì tích năm 2010 - Ảnh 1.

Thủ môn Michael Falkesgaard cho rằng tuyển Philippines đủ sức đánh bại Việt Nam tại Mỹ Đình (ảnh: FOX Sports Asia).

Sở dĩ người gác đền thuộc biên chế CLB Bangkok United tỏ ra lạc quan đến vậy là bởi anh cho rằng những "đàn anh" ở tuyển Philippines cách đây 8 năm đã làm nên một "phép màu" ở Hà Nội (tại AFF Cup 2010 khi đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 trên sân Mỹ Đình).

Christopher Greatwich và Phil Younghusband là những cầu thủ ghi bàn trong trận đấu đó. Vì thế, Falkesgaard cho rằng tuyển Philippines ở thời điểm hiện tại hoàn toàn đủ sức tái lập kỳ tích ấy.

"Chúng ta cần phép màu đó xảy ra một lần nữa ở Hà Nội. Tất nhiên, điều đó là khó khăn nhưng chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể làm được. Mọi người hãy tin vào lời tôi nói.

Chúng tôi sẽ chứng minh được khả năng của mình ở Hà Nội. Philippines từng thất bại ở vòng bán kết trong quá khứ và chúng tôi không muốn phải lặp lại điều tương tự".

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại