Thông tin bất ngờ về "người rừng" Rơ Chăm H’Pnhiêng

Thành Công (TH) |

Mới đây, "người rừng" Rơ Chăm H'Pnhiêng bất ngờ được một gia đình tại thị xã Chư Sê (Gia Lai) nhận là con.

18 năm sống trong rừng

Câu chuyện về Rơ Chăm H’Pnhiêng - "cô bé trở thành người rừng sau 18 năm đi lạc" đã từng gây xôn xao dư luận năm 2013.

Theo đó, vào năm 1989, khi đó H’Pnhiêng 8 tuổi đã bị lạc vào rừng sâu khi đi chăn bò.

Tháng 1/2007, một tốp thợ sơn tràng khai thác gỗ ở khu vực làng Xom, huyện Ozađao (tỉnh Ratanakiri, Campuchia, cách Đức Cơ - Gia Lai 80km) đã phát hiện "người rừng" Rơ Chăm H’Pnhiêng trong bộ dạng đen đúa, không mảnh vải che thân, tóc rối bù và miệng chỉ ú ớ không nói được.

Thậm chí, âm thanh được phát ra từ miệng "người rừng" được cho là giống như tiếng thú...

Những đặc điểm bề ngoài của cô gái này đã khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi.

Như vậy, "người rừng" này đã sống biệt lập với thế giới bên ngoài trong suốt 18 năm trời. Sau đó, người ta liên tục đặt câu hỏi làm sao mà H’Pnhiêng có thể sinh tồn trong rừng ngần ấy năm trời. Tất cả vẫn được coi là "bí mật chưa được giải mã" bởi suốt một thời gian dài Rơ Chăm H’Pnhiêng chỉ ú ở chứ không nói được tiếng người.

Khi được phát hiện, gia đình ông Ksor Lu (khi đó đang là công an huyện Odađaohuyện Ô Ya Dao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) đã nhận H’Pnhiêng là con gái mình bị lạc vào rừng từ 18 năm trước.

Dù khi đó, có một số thông tin cho rằng "người rừng" không phải con gái của ông Ksor Lu, nhưng ông quả quyết từ hồi lên 7 tuổi, cổ tay trái của H'Pnhiêng có vết sẹo và ông vẫn thấy vết sẹo đó trên tay của cô.

Theo báo giới trong nước, những ngày mới hòa nhập cuộc sống đời thường với gia đình ông Ksor Lu, cô gái "người rừng" vẫn chưa thể quen. Chân tay cô lúc nào cũng co vào như thể sắp leo trèo. Cô hay ngồi thu lu ở góc phòng và nhìn đăm chiêu về phía rừng và ú ớ không thành tiếng.

Khẩu vị của cô cũng chưa thể quen như mọi người. Cô thích ăn trái cây và đồ sống. Thậm chí, có lần ra suối bắt được cá thì cô cứ thế cho vào miện ăn sống luôn.

Một thời gian sau thì "người rừng" đã dần hòa nhập với cuộc sống, giao tiếp tự nhiên với mọi người xung quanh.

Thông tin bất ngờ về người rừng Rơ Chăm H’Pnhiêng - Ảnh 1.

H'Pnhiêng năm 2007. Ảnh: Vietnamnet

Bất ngờ khi "cha, mẹ" ở Việt Nam sang Campuchia nhận "người rừng" là con

Thế nhưng, một thông tin khá bất ngờ về "người rừng" này vừa mới được tờ Tuổi trẻ đăng tải. Đó là hôm 13/8/2016, anh Rơ Chăm Khăm Phi (sống tại Ozadav, Rattanakiri, Campuchia) cho hay, "người rừng" Rơ Chăm H'Pnhiêng được một gia đình tại thị xã Chư Sê (Gia Lai) sang nhận về vào sáng cùng ngày vì cho rằng đó là con mình.

Thông tin bất ngờ về người rừng Rơ Chăm H’Pnhiêng - Ảnh 2.

"Người rừng" Rơ Chăm H’Pnhiêng những ngày mới trở về. Ảnh: Tuổi trẻ

"Anh Rơ Chăm Khăm Phi, người từng nhận là em trai "người rừng" cho biết, gia đình người đàn ông tên Peo, dân tộc Jarai ở Việt Nam, đã sang nhận con với "bằng chứng" là giấy tờ có ảnh về cô gái mà gia đình anh đã chăm sóc 9 năm qua.

Đồng thời, gia đình ông Peo còn chỉ các vết sẹo ở tay và chân cô gái. Ông Peo cho anh Rơ Chăm Khăm Phi biết đây là con gái của ông bị mất tích từ năm 2006", tờ Tuổi trẻ thuật lại.

> Xem lại clip về "người rừng" Rơ Chăm H’Pnhiêng được tờ Tuổi trẻ ghi lại năm 2013:

"Người rừng" Rơ Chăm H'Pnhiêng. (nguồn: Tuổi trẻ)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại