Thông tin bất ngờ từ chàng trai xứ Nghệ "hy sinh cánh tay cứu bạn"

Hoàng Đan |

Chàng trai xứ Nghệ được cho là hy sinh cánh tay để cứu bạn đã có những thông tin chia sẻ mới, đầy bất ngờ về vụ việc đã xảy ra.

Vài ngày qua, câu chuyện về chàng trai xứ Nghệ, trong một tai nạn bất ngờ được cho là đã hy sinh cánh tay của mình để cứu sống người bạn khiến dân mạng vô cùng xúc động.

Để làm rõ hơn về câu chuyện này, chúng tôi đã đến Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức để gặp chàng trai trong câu chuyện trên với tên thật là Nguyễn Văn Quảng (tên khác là Huy) đang nằm điều trị.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều 24/11, Quảng đã tỉnh táo hơn, nói chuyện được với mọi người vào thăm, xung quanh và trong một diễn biễn khác, chàng trai xứ Nghệ này đã cung cấp khá nhiều thông tin đầy bất ngờ về vụ việc được dân mạng bàn tán mấy hôm nay

Cụ thể, Quảng cho biết, vào đêm ngày 20/11, em cùng một người bạn tên Quân có chở nhau bằng xe máy đi từ Nghệ An ra Hà Nội.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 21/11, khi đi qua địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội, do một xe ô tô đi ngược đường đã chiếu đèn pha khiến em chói mắt và mất lái, rồi bị ngã xuống đường.

Thông tin bất ngờ từ chàng trai xứ Nghệ hy sinh cánh tay cứu bạn - Ảnh 1.

Quảng đã tỉnh lại và có thể nói chuyện với người xung quanh.

"Khi em và bạn Quân ngã ra thì có một chiếc xe ôtô phía sau lao lên quá nhanh về phía em, do không kịp tránh nên em bị bánh xe ôtô chèn vào cánh tay", Quảng kể.

Chàng trai xứ Nghệ này cũng cho biết thêm, lúc đó người bạn tên Quân cũng đang bất tỉnh và bị thương khá nặng. Sau đó, cả hai người được mọi người đưa vào viện Việt Đức cấp cứu vào khoảng 4 giờ sáng.

Chia sẻ thêm, Quảng khẳng định, câu chuyện được chia sẻ trên facebook cho rằng, mình dùng tay cứu bạn là không chính xác nhưng do mới tỉnh lại chưa lâu, sức còn yếu, mệt nên không có cách gì thanh minh nên mọi chuyện đã bị hiểu lầm. 

"Tai nạn xảy ra quá nhanh nên em không kịp định hình gì. Khi tỉnh dậy, em đọc được những thông tin ấy trên mạng cho rằng mình dùng tay cứu bạn thấy rất bất ngờ và dù nó không đúng như vậy nhưng em cũng không biết làm thế nào cả...", Quảng nêu rõ.

Đồng thời, cũng chia sẻ với chúng tôi, Quân cho biết thêm, do ngồi đằng sau xe và Quảng là người cầm lái, sau khi ngã xuống đường bị va chạm mạnh, ngất đi nên em không biết cụ thể mọi việc như thế nào.

Còn theo mẹ Quảng, con trai bà đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Dịp cuối tuần, Quảng tranh thủ về quê chơi. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Về thông tin đưa trên mạng xã hội, mẹ Quảng cũng cho biết, bà không nắm rõ việc này.

Thông tin bất ngờ từ chàng trai xứ Nghệ hy sinh cánh tay cứu bạn - Ảnh 2.

Do cánh tay đã bị dập nát, các bác sĩ không thể làm phẫu thuật nối lại cánh tay cho Quảng.

Thông tin từ các bác sỹ của Khoa Chấn thương Chỉnh hình II, Bệnh viện Việt Đức thì Quảng và Quân nhập viện trong tình trạng cấp cứu đa chấn thương. Trong đó, Quảng bị tổn thương cánh tay trái rất nặng, chân trái chấn thương thương nặng dập nát.

Kết quả hội chẩn của các bác sỹ cho thấy, cánh tay trái của Quảng do bị đứt lìa nên không thể phẫu thuật nối lại được.

"Phần cánh tay gia đình đưa tới đã bị dập nát nên không thể phẫu thuật nối lại được. Còn hiện tại, chúng tôi đã tiến hành xử lý sửa lại mẩu cụt cánh tay bên trái để bệnh nhân sau này có thể lắp tay giả", Bác sĩ Nguyễn Tiến Ngọc, Khoa Chấn thương Chỉnh hình II nói.

Ngoài bị tổn thương cánh tay, Quảng còn bị tổn thương vùng xương chậu và đầu gối, đùi có nhiều vết thương dập nát.

Tuy Quảng không bị gãy xương chân nhưng cơ hở nhiều rất dễ bị nhiễm trùng, sau này có thể ảnh hưởng tới vận động của bệnh nhân.

Hiện nay, các vết thương của Quảng đã khô và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại