“Thổi bay” hơn 275 tỷ đồng trúng xổ số trong 6 năm, anh chàng mong được quay lại nghề thu gom rác

Tô Diệp |

Trúng xổ số chưa hẳn đã là điều may mắn, đặc biệt khi bạn không có kiến thức tài chính.

Michael Carroll trúng giải độc đắc 9,7 triệu bảng Anh (hơn 275 tỷ đồng) vào năm 2002, và đã tiêu số tiền thưởng cuối cùng vào năm 2008. Người đàn ông phung phí tài sản khổng lồ vào các chất cấm, những thú vui xa hoa, và cờ bạc. Tháng 2 năm 2010, ở tuổi 26, anh đã nộp đơn để nhận 42 bảng/ tuần tiền trợ cấp của người thất nghiệp đang tìm việc. Đồng thời, Michael Carroll chia sẻ rằng bản thân mong muốn quay trở lại với thu nhập 200 bảng/ tuần từ việc nhặt rác gần nhà ở chợ Downham, Norfolk.

“Thổi bay” hơn 275 tỷ đồng trúng xổ số trong 6 năm, anh chàng mong được quay lại nghề thu gom rác - Ảnh 1.

Michael Carroll trúng giải độc đắc 9,7 triệu bảng Anh

Được biết, vào cuối năm 2003, Michael Carroll đã sở hữu 1 ngôi nhà trị giá 325 nghìn bảng Anh. Bên cạnh đó, anh cũng chi 2 nghìn bảng/ ngày để tổ chức các bữa tiệc xa hoa tại nhà. Tức giận với cuộc sống dư thừa của Michael Carroll, vợ anh, Sandra đã bỏ đi cùng con gái nhỏ.

Thay vì coi quyết định này là một hồi chuông cảnh tỉnh, Michael Carroll tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình cùng những thú vui kỳ quặc khác. Sau những bữa tiệc ồn ào, căn nhà của anh cũng đã bị hư hại một phần. Anh đã mất hàng nghìn đô la để sửa chữa lại. Bên cạnh đó, Michael Carroll đã thua lỗ khoảng 80 nghìn bảng Anh cho 1 thương vụ bất động sản ở Dubai khi thị trường sụt giảm.

Anh cũng đã chi tiền mua trang sức bằng vàng chucky, một bộ sưu tập xe hơi trong đó có chiếc xe van Mercedes màu đen được trang trí bằng cụm từ "King of Chavs" (nôm na là người đứng đầu của 1 tập hợp những người trẻ tuổi không có học vấn cao, thuộc tầng lớp lao động và cư xử lỗ mãng).

“Thổi bay” hơn 275 tỷ đồng trúng xổ số trong 6 năm, anh chàng mong được quay lại nghề thu gom rác - Ảnh 2.
“Thổi bay” hơn 275 tỷ đồng trúng xổ số trong 6 năm, anh chàng mong được quay lại nghề thu gom rác - Ảnh 3.

Michael Carroll đã chi tiêu rất xa hoa

Michael Carroll cũng mất 1 triệu bảng cho thú cưng như chó và ngựa, anh thậm chí còn "bơm" 1 triệu bảng vào đội bóng yêu thích của mình. Anh đã tiêu hết 500.000 bảng - khoản tiền cuối cùng vào năm 2008. Vào năm 2009, Michael Carroll đã phải bán đội xe hơi sang trọng trị giá 400 nghìn bảng.

Dù vậy, sau khi có tuyên bố phá sản, Michael Carroll chia sẻ với Daily mail rằng bản thân không hề hối tiếc về số tài sản đã mất. Anh cho rằng những người xung quanh đã được hưởng lợi từ khoản tiền trúng xổ số nhiều hơn anh ấy. "Bữa tiệc đã kết thúc và mọi thứ trở lại với thực tế vốn có. Đó là điều tôi thích. Tôi thấy sống với 42 bảng Anh dễ hơn 1 triệu bảng Anh".

Michael Carroll trở nên nổi tiếng với hành vi ngổ ngáo và đáp lại bất kỳ lời chỉ trích nào một cách bất lịch sự. Anh đã từng bị bắt giữ vì say rượu, mất trật tự và xuất hiện trước toà án hàng chục lần vì hành vi chống đối xã hội.

“Thổi bay” hơn 275 tỷ đồng trúng xổ số trong 6 năm, anh chàng mong được quay lại nghề thu gom rác - Ảnh 4.
“Thổi bay” hơn 275 tỷ đồng trúng xổ số trong 6 năm, anh chàng mong được quay lại nghề thu gom rác - Ảnh 5.

Hiện tại Michael Carroll đang làm nghề giao than để kiểm sống

Hoá ra câu chuyện trúng xổ số độc đắc chưa hẳn là một điều tốt đẹp, đặc biệt khi bạn không có thói quen kiểm soát tài chính cá nhân. Với Michael Carroll dường như mọi điều còn trở nên khó khăn hơn sau khi tiêu sạch số tiền trúng thưởng khổng lồ của mình.

Không làm mà muốn ăn thì kể cả bạn sinh ra ở "vạch đích" cũng khó mà đạt được. May mắn có thể đến, tuy nhiên để duy trì cuộc sống cần sự nỗ lực để kiếm sống. Tiền kiếm từ công sức của bản thân vẫn an toàn hơn là từ trên trời rơi xuống.

Theo Dailymail, Mirror


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại