Thiếu tá Cường trên máy bay Su-30MK2 gặp sự cố vẫn khỏe mạnh

Mai Anh |

Như vậy điều thần kỳ đã thực sự xảy ra vào rạng sáng nay khi một tàu cá của ngư dân đã cứu được Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường trên chiếc Su-30MK2 gặp sự cố.

Vào khoảng 3h30 sáng nay, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi đội phó phi đội 1, Trung đoàn không quân 923, một trong 2 phi công bay trên chiếc tiêm kích Su-30MK2 gặp sự cố, đã được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu sống.

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được anh Cường hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ bị xây xát nhẹ.

Anh kể: "Khi chúng tôi đang thực hiện bài bay, còn 15km nữa thì tiếp cận mục tiêu, bỗng có tiếng nổ trong buồng lái. Cả hai anh em đều kịp bung dù, cách nhau chừng 3-4km, lúc tiếp nước, tôi rơi ở gần bờ hơn".

Sức khỏe của tôi vẫn ổn, chỉ bị xây xát nhẹ ở vùng tay, cổ do lúc nhảy dù xuống biển dây dù vướng trúng, tôi chỉ hơi đau ở vùng lưng".

Thiếu tá Cường trên máy bay Su-30MK2 gặp sự cố vẫn khỏe mạnh - Ảnh 1.

Thiếu tá phi công tiêm kích Su-30MK2 Nguyễn Hữu Cường (đứng đầu, hàng 2) trong lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

Hiện nay tàu biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu cá cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường. Thiếu tá Cường đã được chuyển tiếp sang tàu biên phòng. Nguồn tin cho biết, sức khỏe phi công Nguyễn Hữu Cường khá ổn định. Tàu biên phòng đang di chuyển về bờ.

Mong điều thần kỳ sẽ sớm xảy ra với Thượng tá Trần Quang Khải, một trong những phi công tiêm kích Su-30MK2 xuất sắc và dày dạn kinh nghiệm nhất của Không quân Việt Nam.Được biết, hiện nay các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tập trung tối đa mọi nguồn lực để tìm cứu Thượng tá Khải một cách sớm nhất.

Thật vui khi thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được cứu sống, các máy bay Su-30MK2 vẫn chờ anh để tiếp tục tung cánh trên bầu trời. Chúc mừng anh và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại