Thiếu tá cảnh sát cơ động bái biệt mẹ từ nơi làm nhiệm vụ

Phong Nguyễn |

Dù quê nhà tiếp giáp TPHCM, nhưng do dịch bệnh phức tạp nên thiếu tá Điền chỉ có thể tiễn biệt mẹ tại nơi làm nhiệm vụ chống dịch trong tình thương chia sẻ của đồng đội.

Chiều 10/8, tại UBND phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM, lễ tang mẹ của thiếu tá Nguyễn Văn Điền (thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM) diễn ra trang nghiêm trong khuôn khổ, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định phòng chống dịch. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến viếng, chia buồn với thiếu tá Nguyễn Văn Điền.

Thiếu tá cảnh sát cơ động bái biệt mẹ từ nơi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Đại diện công an quận 12 đến viếng và thăm hỏi động viên thiếu tá Điền.

Thiếu tá cảnh sát cơ động bái biệt mẹ từ nơi làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Các bạn đoàn viên thanh niên quận 12 chia sẻ nỗi đau với thiếu tá Nguyễn Văn Điền.


Theo chia sẻ của thiếu tá Điền và các đồng đội, dù bản thân anh rất muốn về nhà để chịu tang mẹ cho tròn chữ hiếu nhưng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ chống dịch đang trong lúc cao điểm nên anh đành nén nỗi đau riêng để tiếp tục công việc.

Hay tin, các đồng đội của thiếu tá Điền cùng với Đoàn phường Thạnh Lộc đã dựng một bàn thời ngay tại UBND phường để anh bái biệt mẹ lần cuối. Bàn thờ vọng được lập vội nhưng ấm áp tình cảm đồng chí, đồng đội.

Hình ảnh ấy không chỉ phản ánh một phần sự hy sinh của những cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch, gác nỗi đau riêng vì mục tiêu chung, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, ấm lòng đồng đội.

Thiếu tá Nguyễn Văn Điền cùng đồng đội nhận nhiệm vụ tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại phường Thạnh Lộc, quận 12.

Trước đó, ngày 9/8, trong lúc đang cùng các đồng đội làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 thì anh nhận được thông tin từ quê nhà Long An, thông báo mẹ của anh do bệnh chuyển biến nặng, tuổi cao, sức yếu nên đã qua đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại