Thiếu niên bị tạm giam nguy kịch vì đái tháo đường, gia đình bức xúc vây phòng bệnh

Đình Thức |

Gia đình thiếu niên 17 tuổi bức xúc khi con trai nguy kịch phải nhập viện nhưng công an Đà Nẵng đến gần nửa ngày sau mới thông báo.

Bị can… nguy kịch vì đái tháo đường

Ngày 5/7, ông Trần Văn Thêm (SN 1979, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết vừa gửi đến Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu làm rõ việc con trai ông là Trần Văn Hiền (SN 2002) nguy kịch khi đang bị tạm giam tại trại giam Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Theo trình bày của ông Thêm, Hiền bị bắt vào tháng 3/2019 và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích sau đó.

"Còn 3 ngày nữa thì nó phải ra tòa để xét xử. Ngày 1/7, vợ chồng tôi còn lên thăm nó trước khi ra tòa. Nó vẫn khỏe mạnh bình thường và còn nói nếu bị án con sẽ chấp hành tốt để sớm về với ba mẹ.

Do vậy, khi tôi nghe báo việc nó nhập viện, nguy kịch thì rất hoang mang", ông Thêm nói.

Thiếu niên bị tạm giam nguy kịch vì đái tháo đường, gia đình bức xúc vây phòng bệnh - Ảnh 1.

Ông Thêm trình bày sự việc với PV

Gia đình ông Thêm cho biết, Hiền nhập viện tại bệnh viện Liên Chiểu vào khoảng 18h ngày 3/7. Sau đó, Hiền được chuyển viện lên bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

"Khoảng 18h ngày 3/7 thì một số người sống gần nhà tôi báo là Hiền hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện Liên Chiểu. Tuy nhiên, đến 10h ngày 4/7, công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) mới thông báo qua điện thoại tới gia đình tôi.

Họ chỉ thông báo ngắn gọn "con anh chị đang nằm ở bệnh viện Đà Nẵng". Chúng tôi liền chạy xuống thì con tôi đã ở trong phòng cách ly, chỉ 1 người được vào phòng bệnh nhưng cũng chỉ đứng từ ngoài nhìn qua kính.

Các bác sĩ thông báo con tôi bị đái tháo đường. Tình trạng rất nguy kịch", ông Thêm đau khổ nói.

Hoàn toàn do bệnh lý

Gia đình cho biết, Hiền từ trước đến nay sức khỏe rất ổn định, không có tiền sử bệnh tim mạch. Ngoài ra, Hiền chưa từng phát hiện bị bệnh đái tháo đường.

"Nó cao 1.83 m, nặng 97 kg, rất khỏe mạnh. Đặc biệt, vợ chồng tôi còn lên thăm nó trước đó 2 ngày thì nó vẫn bình thường nên bây giờ nó như vậy, gia đình tôi rất bức xúc", ông Thêm cho hay.

Đại diện bệnh viện Đà Nẵng cho biết trong tối 4/7, hàng chục người là người thân của em Thêm đã bao vây cửa phòng bệnh đòi vào bên trong. Bệnh viện phải yêu cầu cơ quan công an bảo vệ. Theo lý giải, bệnh nhân Thêm ở phòng cách ly nên chỉ có 1 người trong gia đình được vào bên trong.

Thiếu niên bị tạm giam nguy kịch vì đái tháo đường, gia đình bức xúc vây phòng bệnh - Ảnh 3.

Bệnh nhân Trần Văn Hiền đang rất nguy kịch

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, cho biết tình trạng bệnh nhân Hiền đang rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

"Bệnh nhân này được chuyển từ bệnh viện quận Liên Chiểu lên bệnh viện đa khoa chứ không phải nhập viện trực tiếp.

Bệnh nhân nhập viện vào lúc 0h ngày 4/7 với biểu hiện ngưng tuần hoàn 2 lần, hôn mê sâu, huyết áp tụt.

Các bác sĩ đã cấp cứu mới duy trì được sự sống", bác sĩ Trung nói.

Theo bác sĩ Trung, bệnh nhân Hiền có dấu hiệu biến chứng đái tháo đường, toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị nhiềm trùng đường tiêu hóa dẫn đến việc biến chứng bệnh đái tháo đường nguy kịch hơn.

"Kết luận cuối cùng thì bệnh viện và Sở Y tế sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên khoa mới đưa ra được", bác sĩ Trung thông tin.

Trao đổi nhanh với PV, một lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết trách nhiệm của ngành công an khi phát hiện người bệnh thì đưa đi cấp cứu.

"Tôi đã trao đổi với bác sĩ Nhân (Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng) thì đây là bệnh lý bình thường của người mắc bệnh đái tháo đường cấp.

Kết luận cuối cùng thì phải đợi bên y tế", đại diện Công an Đà Nẵng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại