Thiếu niên 16 tuổi đuối nước vì lao xuống sông khi nghe tiếng kêu cứu, chi tiết vụ việc gây tranh cãi

Đinh Kim |

Nghe tiếng tri hô của hai cô gái, thiếu niên 16 tuổi không ngại nguy hiểm lao xuống sông, chẳng ngờ lại bị đuối nước mất tích.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 20/6 vừa qua tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Hôm đó, thiếu niên 16 tuổi đang chơi bóng rổ thì nghe tiếng hai cô gái kêu "Cứu mạng". Cho rằng có người gặp nạn, thiếu niên này lập tức lao xuống sông để cứu người nhưng không may bị đuối nước.

Người dân ở khu vực đó cho biết hai cô gái kêu cứu vì chó cưng của mình bị rơi xuống sông nhưng chàng trai tưởng có người đuối nước nên nhảy xuống cứu. Theo cảnh sát địa phương, đến ngày 21/6, đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể của thiếu niên xấu số.

Sau khi biết chuyện, gia đình thiếu niên này cũng đã đến hiện trường để đợi tin. Hình ảnh người mẹ gục ngã, khóc nghẹn vì con trai đuối nước mất tích khiến ai nấy đều rơi nước mắt xót xa.

Thiếu niên 16 tuổi đuối nước vì lao xuống sông khi nghe tiếng kêu cứu, chi tiết vụ việc gây tranh cãi - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: Sohu

Ngay khi được đăng tải, sự việc lập tức thu hút sự chú ý và gây tranh cãi gay gắt với hai luồng ý kiến. Một số cư dân mạng trách hai cô gái đã không trông chó cưng cẩn thận, còn gào thét, làm quá, gián tiếp khiến thiếu niên 16 tuổi tử vong. Một số khác lại cho rằng không nên trách cứ hai cô gái vì thiếu niên tự nguyện nhảy xuống sông, không hề bị ép buộc.

"Xót xa chàng trai quá, bố mẹ của em nữa. Nuôi con 16 năm, bỏ mạng vì một việc tốt không đáng. Nghĩ có xót xa không", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác bày tỏ ý kiến: "Thực sự khó hiểu, chó biết bơi mà, hơn nữa sao không kêu 'cứu chó của tôi với' mà lại kêu 'cứu mạng' khiến người ta hiểu lầm, mà thấy người ta nhảy xuống cũng không ngăn lại sao?".

Có người lại nghĩ: "Chuyện xui rủi không ai mong muốn. Mọi người đừng trách cứ hai cô gái quá, người mất cũng đã mất rồi".

Trước đó, sự việc cứu người đuối nước xảy ra tại Thiệu Dương, Hồ Nam (Trung Quốc) cũng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, người đàn ông họ Lưu đang đi dạo trên bờ sông thì phát hiện một đứa trẻ đang vùng vẫy dưới sông, tuyệt vọng kêu cứu.

Vừa thấy đứa trẻ bị đuối nước, anh Lưu không màng nguy hiểm nhảy ngay xuống ứng cứu. Nhờ được anh Lưu phát hiện và cứu giúp kịp thời, đứa trẻ đã giữ được tính mạng. Theo lời kể của người dân, dứa trẻ chơi bóng rổ cạnh bờ sông, thấy bóng rơi xuống nước nên đi nhặt, không may bị trượt ngã rồi bị dòng nước cuốn ra xa.

Thấy anh Lưu định rời đi sau khi đứa đứa trẻ vào bờ an toàn, những người theo dõi sự việc đã ùa đến bao vây lấy anh để thể hiện sự tôn trọng cùng sự cảm kích trước hành động dũng cảm. Đặc biệt, đứa trẻ kia cũng chạy đến quỳ trước mặt anh để nói lời cảm ơn. Việc đó tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, khiến anh Lưu vô cùng bối rối.

Tuy cả người ướt sũng, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời nhưng anh Lưu vẫn cố gắng cười tươi và bắt tay với mọi người. Thực chất, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để thay bộ đồ sạch sẽ và làm ấm cơ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại