Thích trai mập nhưng "đụng" trúng chàng PT 6 múi, cô gái bị bắt tập đến đau nhức cơ thể và cái kết ngoài tưởng tượng

Lâm Anh |

"Anh ấy chưa bao giờ là gu của em. Gu của em là những người mập vì như vậy ôm mới thích", nữ chính hài hước kể về chàng trai "ăn cắp" trái tim cô trong phòng gym.

Câu chuyện tình yêu thú vị của Vũ Thị Mỹ Uyên và Nguyễn Toàn Thắng khiến nhiều người không khỏi thích thú. Cả hai quen biết nhau vì cùng làm việc trong phòng gym ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

"Hồi đó, em làm nhân viên sale còn anh ấy làm huấn luyện viên gym. Con trai mà da trắng, cao, nhìn nổi bật lắm. Nhưng điều khiến em chú ý là vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói. Em hỏi mấy bạn làm chung số điện thoại để làm quen. Thế mà cỡ phải 2, 3 ngày sau anh ấy mới thèm để ý tới", Uyên nhớ lại.

Thích trai mập nhưng đụng trúng chàng PT 6 múi, cô gái bị bắt tập đến đau nhức cơ thể và cái kết ngoài tưởng tượng - Ảnh 1.

Cặp đôi cùng sinh năm 1996 và đang làm việc tại TP. HCM

Sau lần làm quen chủ động, cô gái tiếp tục nhắn tin qua lại để hỏi thăm và trao đổi công việc. Khi đó, dù có cảm tình với chàng PT (HLV thể hình cá nhân) bằng tuổi nhưng cô nàng cũng chỉ nghĩ nói chuyện cho vui. Cô gái vốn không thích con trai làm PT vì cho rằng nghề này... lăng nhăng. Chưa kể, chỗ làm của Uyên và Thắng có "luật bất thành văn" là không yêu đồng nghiệp. 9x không chắc chắn về tình cảm của đối phương cho đến ngày 30/4 năm ngoái.

"Hôm đó tụi em làm đến tận 12h đêm, anh ấy nhắn tin là cố gắng về sớm rồi về nhà nội ngủ (Thắng biết từ chỗ làm về nhà nội của Uyên gần hơn về nhà). Em cũng "ok" nhưng lúc tan làm lại đổi ý, muốn về nhà ngủ cho thoải mái.

Nửa đêm mới về nên em cũng sợ, vừa chạy xe đến đầu hẻm vừa quay lại nhìn dè chừng. Và thật bất ngờ là anh ấy đi ngay sau lưng. Em tẽn tò giải thích nhưng anh ấy không chấp nhận, nằng nặc bắt em phải về nhà nội. Có mỗi chuyện đó mà anh ấy nói hoài tới mấy ngày sau. Dù lúc đó, tụi em chưa là gì của nhau cả", cô gái tâm sự.

Sau lần ấy, Uyên mới cảm nhận được sự quan tâm của Thắng. Anh chàng khô khan không dùng lời "có cánh" hay những món quà lãng mạn để tỏ tình mà chỉ đề nghị một câu ngắn gọn: "Giờ mình xưng anh - em nhé!".

"Em biết câu đó có nghĩa là "Làm bạn gái anh nha". Con người anh ấy là vậy đấy. Sau này yêu nhau, dịp lễ hay ngày đặc biệt, bạn trai em cũng không bao giờ mua quà. Anh ấy cũng nói trước là không tặng quà như người ta nhưng chỉ cần đúng lúc sẽ có bất ngờ cho em", Uyên cho hay.

Là con gái, hầu như ai cũng thích được tặng quà vào ngày lễ tình nhân hay sinh nhật và Uyên cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, dù không được tặng quà, cô nàng vẫn tự "đổ" chàng PT.

Thích trai mập nhưng đụng trúng chàng PT 6 múi, cô gái bị bắt tập đến đau nhức cơ thể và cái kết ngoài tưởng tượng - Ảnh 3.

Gu bạn trai của Uyên cũng thay đổi từ khi gặp Thắng

Không chỉ chuyện quà cáp khác người, Thắng cũng là mẫu hình bạn trai trái ngược với suy nghĩ của Uyên. Cô gái thích người yêu mập để được ôm trọn trong vòng tay ấm áp thì Thắng lại là một anh chàng 6 múi đích thực. 

Thắng có sở thích kì lạ là cắn tay bạn gái và trêu chọc cho đến khi đối phương nổi giận. Nhưng thú vị thay, từ khi Thắng xuất hiện Uyên bắt đầu "nghiện ôm trai 6 múi" và yêu những giây phút... bị chọc cho đến tức.

Thích trai mập nhưng đụng trúng chàng PT 6 múi, cô gái bị bắt tập đến đau nhức cơ thể và cái kết ngoài tưởng tượng - Ảnh 4.

Thắng sở hữu body 6 múi săn chắc

"Em chỉ cao có 1m58 thôi còn anh ấy cao tận 1m86, chênh nhau gần 30 cm. Muốn chủ động hôn cũng khó vì cao quá. Ngược lại, em toàn được anh ấy hôn lên đầu và trán thôi. Có ai biết cảm giác được người cao và to hơn mình ôm vào lòng, xoa đầu như con nít rồi hôn trán không, thích lắm!", 9x thổ lộ.

Thích trai mập nhưng đụng trúng chàng PT 6 múi, cô gái bị bắt tập đến đau nhức cơ thể và cái kết ngoài tưởng tượng - Ảnh 5.

Quen nhau được gần một năm, cả Uyên và Thắng đều nhận ra đây là một nửa cuộc đời mình. Thậm chí, chỉ sau vài tháng yêu, cả hai đã xác định sẽ đi đến đám cưới vì hợp về nhiều mặt.

Thế nhưng trước khi hai nhà bàn chuyện đám cưới, Uyên gặp sự cố phải phẫu thuật dây chằng ở chân.

"Những ngày ở viện, mẹ em và anh ấy thay phiên nhau chăm em, tối đến thì anh ấy ở lại viện. Sau khi mổ, chân em yếu nên phải tập vận động để lành trở lại. 3 tháng sau đó, vì muốn cơ thể hồi phục và vì mục tiêu là mặc chiếc váy cưới đuôi cá trong đám cưới, em mới chịu đi tập.

Và huấn luyện viên không ai khác chính là anh Thắng. Nhưng tập với anh ấy khổ lắm vì cái gì anh ấy cũng bắt em làm hơn người ta, "hành hạ" cho em đau nhức tay chân mới chịu. Nhưng cũng vui vì hễ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh ấy, em lại phì cười", cô gái hài hước nói.

Thích trai mập nhưng đụng trúng chàng PT 6 múi, cô gái bị bắt tập đến đau nhức cơ thể và cái kết ngoài tưởng tượng - Ảnh 6.

Uyên được bạn trai hướng dẫn tập luyện

Uyên chia sẻ bí quyết để cả hai gìn giữ mối quan hệ là sự trung thực và thói quen chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Cặp đôi thường tâm sự hằng ngày, không giấu diếm dù chỉ là chuyện nhỏ. 

Cô nàng cho biết cả hai đã lên kế hoạch về chung một nhà vào cuối năm nay. Hiện tại, 9x may mắn được gia đình bạn trai ủng hộ và thương yêu như con cháu trong nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại