Thị trấn 'kỳ dị' nhất thế giới, người dân địa phương không dám đóng cửa khi ngủ vào ban đêm – Vì sao?

Thuy Anh |

Dân cư ở thị trấn này ngày một thưa thớt khiến khung cảnh ngày càng âm u và lạnh lẽo.

Thị trấn vắng bóng người qua lại (Ảnh: Russia Beyoud)

Thị trấn vắng bóng người qua lại (Ảnh: Russia Beyoud)

Trên thế giới có rất nhiều địa danh độc đáo và ẩn chứa những điều bất ngờ. Tại một vùng đất xa xôi, có một thị trấn nhỏ heo hút nhưng thu hút sự chú ý bởi thói quen "độc nhất vô nhị". Môi trường sinh thái của thị trấn nhỏ này vô cùng tồi tệ. Nếu người dân địa phương ngủ vào ban đêm và đóng cửa, họ có thể không thể ra ngoài vào ngày hôm sau.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Thị trấn kỳ lạ này có tên là Shoyna và nằm ở Nga. Về mặt địa lý, nơi đây gần với Vòng Bắc Cực. Đó là một khu vực cằn cỗi, thậm chí cây cỏ cũng khó có thể sống sót.

Lật lại quá khứ từ rất lâu trước đây, thị trấn nhỏ bé này là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều cư dân là nhờ có núi non và sông nước tuyệt đẹp. Nghề cá ở đây cũng rất phát triển. Nhiều người nhìn thấy triển vọng phát triển tại mảnh đất này nên ngày càng có nhiều người chọn sinh sống ở Shoyna.

Tuy nhiên, với sự gia tăng của các hoạt động của con người, môi trường sinh thái của thị trấn nhỏ bé này đã bị phá hủy nặng nề và trở nên khắc nghiệt hơn.

Khi thị trấn ngày càng thịnh vượng và đông đúc, số lượng người ngày càng tăng và vượt quá ngưỡng giới hạn. Sự gia tăng dân số đòi hỏi sự phát triển của tất cả các nguồn lực. Nhiều vụ săn bắn và đánh bắt cá đã gây ra sự mất cân bằng sinh thái ở các bờ biển.

Thị trấn kỳ dị nhất thế giới, người dân địa phương không dám đóng cửa khi ngủ vào ban đêm – Vì sao? - Ảnh 1.

Thị trấn Shoyna được bao phủ bởi cát (Ảnh: 163)

Dưới sự khai thác không kiểm soát đó, hệ sinh thái của thị trấn sụp đổ, mọi người không còn đánh bắt được nhiều cá, và đất đai bắt đầu hoang hóa.

Nước sông cạn kiệt, cây cối khô héo, mảnh đất xanh như ngọc ban đầu đã dần biến thành sa mạc, con người cũng mất đi nghề đánh cá để mưu sinh. Vì môi trường ở đây quá khắc nghiệt và không có triển vọng phát triển nên nhiều thanh niên trong vùng đã chọn cách ra đi. Một số ít người dân vẫn còn "bám trụ" tại đây hầu hết là người già và những người không biết phải đi đâu.

Do bị hoang hóa, cát vàng đã xâm chiếm Shoyna và tràn vào nhiều ngôi nhà trong thị trấn. Ở đây thường có gió mạnh về đêm, hôm sau cửa sẽ bị cát lấp kín. Đặc biệt khi có gió lớn, khoảng một nửa ngôi nhà sẽ bị chôn vùi trong cát.

Vì vậy, để sáng hôm sau ra khỏi nhà suôn sẻ, người dân địa phương không bao giờ đóng cửa vào ban đêm. Điều đầu tiên mà người dân địa phương thức dậy hàng ngày là đi ra khỏi nhà, đào cát và mở một con đường để tự ra ngoài.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại