Thi thoảng lại cho người đàn ông đói khát vài quả quýt, vài ngày sau, chủ sạp hoa quả sửng sốt khi đọc 1 thông tin trên báo

Khánh An |

Thân phận của người đàn ông đói khát thi thoảng vẫn ghé sạp hoa quả đã khiến người đàn ông sửng sốt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có một tên sát nhân nọ đang bị truy nã cả năm trời, hắn trốn đến một thị trấn, khi đến nơi, quần áo đã rách nát tả tơi, người phờ phạc vì mệt.

Hắn đứng trước một sạp bán trái cây, vì đã rất đói và khát, vả lại những quả quýt trên sạp có sức hấp dẫn quá lớn nên hắn cứ chần chừ không muốn rời đi.

Nhưng hắn đã tiêu hết tiền từ lâu và lúc này, hắn không biết phải làm sao: Xin hay cướp? Hắn từ từ cầm lấy con dao sắc bén giấu trong người.

Đúng lúc đó, một quả quýt lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt tên tội phạm bỏ trốn đang trong trạng thái tâm lý bất an. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, bàn tay cầm dao bất giác buông ra.

Thì ra ông chủ sạp đã để ý đến tên sát nhân từ lâu, đoán là hắn muốn ăn quýt nhưng không có tiền nên lấy một quả đưa cho hắn: "Ăn đi, không cần trả tiền đâu."

Kẻ sát nhân do dự, cầm lấy quả quýt ăn luôn rồi bỏ đi mà không nói gì. Ba ngày sau, hắn lại quay lại sạp hoa quả. Chưa kịp nói gì, chủ sạp đã nhặt lấy mấy quả quýt và nhét cho hắn. Như lần trước, hắn lại ăn quýt rồi vội vàng bỏ đi.

Buổi tối, khi chuẩn bị đóng cửa ra về, chủ sạp bất chợt phát hiện một tờ báo bị khách hàng bỏ quên bên cạnh sạp hàng. Mở ra xem, ông đã vô cùng sửng sốt.

Hóa ra trên báo xuất hiện lệnh truy nã, treo thưởng 30.000 nhân dân tệ cho người cung cấp manh mối, và bức ảnh kẻ truy nã được công bố trên báo giống với người mà ông đã cho quýt.

Thi thoảng lại cho người đàn ông đói khát vài quả quýt, vài ngày sau, chủ sạp hoa quả sửng sốt khi đọc 1 thông tin trên báo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng thì lý trí đã chiến thắng lòng thương xót, chủ sạp hàng đã quyết định gọi cho cảnh sát. Cảnh sát mai phục xung quanh sạp hàng mấy ngày liền.

Ba ngày sau, kẻ sát nhân lại xuất hiện. Tuy nhiên, hắn ta dường như đã nhận ra sự khác thường nên đã theo dõi từng động tác của chủ sạp hoa quả và cuối cùng không lọt vào vòng vây của cảnh sát.

Chủ sạp và cảnh sát lòng như lửa đốt, bởi ngoài đường nhiều người qua lại, một khi kẻ đào tẩu phát hiện ra sự có mặt của cảnh sát, hắn sẽ dễ dàng hòa vào đám đông. Hơn nữa, hắn rất có thể mang dao bên người và sẽ bắt con tin bất cứ lúc nào, hậu quả không lường trước được.

Cuối cùng, kẻ sát nhân đã hành động. Hắn đã quay lại sạp hoa quả nhưng thật bất ngờ là hắn từ từ rút con dao nhọn đang mang theo, ném xuống đất rồi bình tĩnh giơ hai tay lên.

Cảnh sát ập đến và dễ dàng chế ngự hắn. Kẻ sát nhân tay bị còng, đột nhiên nói: "Xin chờ một chút, tôi muốn nói chuyện với chủ sạp hoa quả."

Dưới sự hộ tống của cảnh sát, hắn tiến đến chỗ chủ sạp đang sợ hãi, nói: "Tôi là người để tờ báo ở đó." Nói xong, hắn nở nụ cười rồi bước lên xe cảnh sát.

Chủ sạp hoa quả vội vàng kiểm tra kỹ tờ báo và phát hiện một vài dòng chữ ở mặt sau: 

"Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống trốn chui trốn lủi rồi. Cảm ơn những quả quýt của ông. Khi tôi phân vân không biết nên dùng cách nào để kết thúc cuộc đời mình, thì chính lòng tốt của ông đã khiến tôi cảm động. 30.000 nhân dân tệ cho tin tố cáo là lời cảm ơn của tôi."

Thi thoảng lại cho người đàn ông đói khát vài quả quýt, vài ngày sau, chủ sạp hoa quả sửng sốt khi đọc 1 thông tin trên báo - Ảnh 4.

Lời bình

Nhân chi sơ, tính bản thiện, mỗi một người sinh ra trên đời đều có tính thiện, có thiện niệm, chỉ có điều, có những thiện niệm bị trần ai che lấp, chôn vùi sâu trong cõi lòng, khó có thể toát ra được một cách tự nhiên, dễ dàng.

Ngăn chặn sự hình thành của tà niệm có lẽ rất phức tạp nhưng tìm một lý do để gạt bỏ trần ai vốn đang che khuất lòng lương thiện của một người thường lại rất đơn giản, ngay khi một ai đó cần được giúp đỡ, cho dù là một quả quýt, một ngụm nước hay một ánh mắt thôi cũng đã có thể mang đến cho người khác sự động viên to lớn.

Khi một người có thiện niệm tràn ngập trong tim, đó nhất định là một người tốt, một người tử tế. Vấn đề là chúng ta nên làm thế nào để giác ngộ, đánh thức thiện niệm trong mỗi con người? Thực ra câu trả lời không hề khó, chỉ cần đối xử với nhau chân thành, tử tế, chắc chắn một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm hóa được người khác và nhận về niềm vui nhân đôi, nhân ba.   


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại