Xăng tăng giá và sự tài tình của Arsenal!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Thật tình cờ, khi mà hầu hết sự chú ý đều được hướng về Mỹ Đình nơi ĐT Việt Nam đọ sức với Arsenal thì cũng là lúc giá xăng lặng lẽ tăng lên mức kỷ lục từ trước đến nay…

Ở khía cạnh nào đó, có thể nói chính Arsenal đã giúp số đông tạm thời “quên” đi được nỗi lo đời thường ấy. Ít nhất 40 nghìn khán giả ngồi nêm chặt sân Mỹ Đình, cùng hàng triệu người tập trung chăm chú vào màn hình tivi sẽ không mảy may biết đến sự kiện đột ngột này. Thực tế, trong vài ngày gần đây, giới truyền thông gần như đã dốc toàn lực cho chuyến du đấu Việt Nam của Arsenal, những vấn đề khác kể cả cơm áo gạo tiền vì thế cũng “chìm” hơn thường lệ. Thế mới thấy CLB thành London giống như món quà làm người ta vui vẻ trong thời buổi đầy rẫy khó khăn hiện nay.

Và những gì diễn ra tại Mỹ Đình cũng hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí vui là chính ấy. Trận đấu giữa đội chủ nhà và các Pháo thủ đúng là một màn mua vui thực sự. Đơn giản bởi thực lực của 2 đội quá chênh lệch, các học trò của Arsene Wenger “đá đùa” nhưng vẫn ghi bàn sòn sòn.

	Khoảng cách giữa Arsenal và ĐT Việt Nam là quá xa

Khoảng cách giữa Arsenal và ĐT Việt Nam là quá xa

1 bàn, 2 bàn, 3 bàn rồi cứ thế cho đến tận 7 bàn, đội khách mới có vẻ biết ý đáp lại tấm thịnh tình đón tiếp của đội chủ nhà bằng cách…chùng hẳn xuống. Và cho đến tận lúc ấy (tức là khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút) các chàng trai áo đỏ mới bắt đầu có được những tình huống phối hợp mạch lạc đầu tiên, trước khi được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-7 khá may mắn của Mạnh Dũng.

Khoảng cách đến 6 bàn ấy cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, chắc chắn chẳng có ai phải phiền lòng vì sự cách biệt ghê gớm ấy. Đơn giản cứ nhìn cách Mạnh Dũng và các đồng đội ăn mừng thì biết. Họ mừng rỡ với bàn thắng đưa khoảng cách về tỉ số xuống còn 6 bàn ấy như thể vừa ghi bàn quyết định mang về danh hiệu nào đó cho ĐTVN.

Các cầu thủ sung sướng như vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trên các khán đài các CĐV cũng vỡ òa trong phấn khích. Rõ ràng, quyền năng của Arsenal thật ghê gớm. Thử hỏi ở 1 trận đấu khác chẳng hiểu có ai reo hò vì một bàn danh dự khi tỉ số đã là 7-0 hay không? Câu trả lời có lẽ là không; trừ khi đó là người… đặt cược cho điều này xảy ra.

Nói tóm lại cứ chiếu theo tiêu chí mua vui thì chuyến du đấu Việt Nam của Arsenal đã thành công hoàn hảo. Thày trò HLV Wenger đã rất biết chiều lòng những người bỏ tiền ra “thuê” mình. Họ rất chịu khó tham gia giao lưu, gần gũi, không hề tỏ ra kênh kiệu, xa lạ như các ngôi sao của đội Olympic Brazil trước kia.

Điều này thật ra cũng là dễ hiểu bởi tính chất của 2 đội bóng đến VN là khác hẳn nhau. Không chỉ người hâm mộ hài lòng mà chắc các cầu thủ cũng chung cảm xúc, vì cả sự nghiệp của họ ở vùng trũng dễ gì được thi đấu cùng các ngôi sao bằng xương bằng thịt như vậy. Và tất nhiên, vui hơn cả phải là các quan chức VFF cùng bầu Đức vì đã có cú áp phe thành công, ghi điểm ngoạn mục.


	Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Chỉ có điều, sau thứ cảm giác tức thời ấy là 1 sự ít nhiều hụt hẫng theo kiểu: “thi xong xuôi tất cả lại về”. Bóng đá Việt Nam sẽ chẳng học hỏi gì từ 90 phút bị lép vế toàn diện như vậy. Có thể khẳng định chắc nịch chỉ là một con số 0 tròn trĩnh về mặt chuyên môn. Song cũng phải chấp nhận thôi, khi mà ngay từ đầu hẳn những người trong cuộc cũng xác định tính chất vui vẻ là chủ yếu.

Ngẫm ra thì kể cũng lạ. Thoắt cái vài chục tỷ (với nhà tổ chức) hay hàng triệu đồng (với khán giả) bay mất cùng 90 phút ngắn ngủi mà người ta vẫn “cười tươi như Liên Xô được mùa”. Trong khi chỉ thêm có vài trăm đồng tiền xăng thì ai cũng ca thán.

Đúng là Arsenal tài thật!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại