Bóng đá Việt: Khi Arsene Wenger nói liều!

Đức Phan |

(Soha.vn) - “10 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ có thể có tên trên bản đồ bóng đá”, hẳn những nhà Lãnh đạo bóng đá nước nhà sẽ rất hài lòng với nhận định ấy của HLV Arsene Wenger. Tuy nhiên, những lời lẽ có cánh ấy của Giáo sư có lẽ chỉ là một sự nói liều không hơn không kém…

Trong cuộc họp báo diễn ra chiều qua, vị HLV trưởng của Arsenal nhận được khá nhiều câu hỏi về bóng đá Việt Nam kiểu như: “Ông có nhận xét gì về bóng đá Việt Nam ?”, “Theo ông bao giờ bóng đá Việt Nam cần làm gì để phát triển?” rồi thì “Bao giờ bóng đá Việt Nam sẽ vươn ra tầm quốc tế?”..v..v… Dường như người ta đã lầm lẫn về vai trò của Giáo sư trong chuyến đi đến Việt Nam này. 

Đành rằng, HLV Wenger là một trong những nhà chiến lược bậc nhất của làng túc cầu, song ông không phải là một chuyên gia kỹ thuật của FIFA được cử đến hỗ trợ Việt Nam, mà ông chỉ đơn giản là cùng các học trò của mình chạy show “kiếm tiền”. Thế nên, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện ông bỏ công tìm hiểu sâu về nền bóng đá ấy để mà có thể “nhận định”, “nhận xét” hay “tư vấn” (nó cũng giống đừng mong ca sĩ biết nhiều về địa phương mà họ về biểu diễn).

	Nếu hỏi về bóng đá Việt, có lẽ ông Lê Hùng Dũng mới là người phải trả lời mới phải!

Nếu hỏi về bóng đá Việt, có lẽ ông Lê Hùng Dũng mới là người phải trả lời mới phải!

Các câu hỏi kiểu như vậy lẽ ra phải dành cho người ngồi cạnh Giáo sư như ông Lê Hùng Dũng – người đại diện cho những nhà làm bóng đá Việt Nam. Và dĩ nhiên vì chẳng thể biết nhiều về một nền bóng đá quá xa lạ nằm ở vùng trũng nhất của làng túc cầu thế giới mà Giáo sư đã trả lời theo đúng kiểu ngoại giao. Nào là tôi biết bóng đá Việt Nam phát triển tốt trong những năm qua, lứa U19 đạt được nhiều thành tích… Đó đều là những điều khá xa lạ với thực tế. Sự thực là trong vài năm gần đây bóng đá Việt Nam không chỉ dậm chân tại chỗ, mà còn có dấu hiệu tụt lùi do những khó khăn về kinh tế. 

Các đội U kể cả U19 thì cũng chẳng có gì đáng gọi là… “thành tích”. Lứa U19 mà HLV Wenger nhắc đến, có lẽ muốn ám chỉ các cầu thủ của học viện HAGL – Arsenal, những người sẽ được cử tham dự giải VĐ Đông Nam Á 2013. Song giải đấu ấy cũng phải đến tháng 9 mới diễn ra. Còn ở giải đấu trước đó trên đất Nhật, đội tuyển ấy dù thi đấu đầy cố gắng nhưng thành tích cũng chỉ vừa phải, chẳng có gì đảm bảo sẽ mang lại sức bật mới cho nền bóng đá nước nhà. Nói tóm lại là những phát biểu của HLV Wenger hoàn toàn chỉ giống như nói liều, nhằm đẹp mặt đối tác. Bởi vậy, cái khoảng thời gian “10 năm nữa” mà vị chiến lược gia người Pháp đặt ra chả có gì đáng tin cậy.

Có lẽ sự thật duy nhất mà Giáo sư đề cập đến là câu chuyện 7 năm trước ông đã nói với bầu Đức rằng bóng đá Việt Nam muốn phát triển phải đầu tư cho bóng đá trẻ. Giải pháp này không hề mới, nếu không muốn nói là đã trở thành kinh điển. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì có thể thấy thật đáng buồn khi ngay cả người đã có may mắn được trực tiếp từ HLV Wenger chỉ lối cũng chẳng lãnh hội được mấy.

Sau khi tổ chức tuyển sinh đào tạo 2 khóa đầu tiên, học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức đã có tới 4 năm liền ngừng tuyển sinh cho đến tận mùa hè năm nay khi lứa đầu tiên sắp sửa tốt nghiệp mới “chiêu binh mãi mã” trở lại. Phải chăng dường như chính bầu Đức vẫn chưa thoát ra khỏi tư duy ăn xổi đặc trưng của những nhà bóng đá nước nhà; suy nghĩ của một doanh nhân muốn xem đầu ra lợi nhuận thế nào rồi mới tính tiếp. Cần phải nhìn nhận rằng đào tạo nhân tài nói chung, bóng đá nói riêng là một việc cực khó. Không ai có thể đảm bảo tỉ lệ thành công 100% hay ngay lập tức có kết quả tốt được. Ngay cả lò La Masia lừng danh thì cũng có lứa thành công, lứa thì ít tiếng tăm, rồi ngay trong cùng một lứa thành công thì cũng có người thành sao, còn người thất bại thảm hại. Việc đào tạo không liên tục của HAGL-Arsenal JMG là một cách làm phản khoa học, hoàn toàn có thể bỏ sót những viên ngọc quý. Chỉ có điều, nó là điều chẳng có gì lạ trong môi trường bóng đá Việt Nam vốn đầy rẫy những điều khác thường.

Chỉ 1 câu nói thật của Wenger bên cạnh một loạt những lời sáo rỗng khác đã khiến người ta phải giật mình nhận ra một sự thật đáng buồn trong suốt 7 năm qua bóng đá Việt Nam vẫn chẳng có gì thay đổi. Vậy thì chẳng dám mong ước cao sang 10 năm nữa chúng ta sẽ vươn lên tầm quốc tế.

Chỉ hi vọng rằng khi ấy nếu có 1 CLB danh tiếng nào sang Việt Nam thì vị HLV của họ sẽ chẳng còn phải nói liều như Giáo sư bây giờ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại