Fan Quỷ đỏ “lẻn” vào phòng sao Arsenal

Đăng Hiệp - Hà Nội |

(Soha.vn) - Thật khó tin nhưng một fan cuồng của Man United như tôi lại có thể tìm mọi cách để "đột nhập" vào gặp các ngôi sao Arsenal.

Tôi, Trần Đăng Hiệp (27 tuổi), là một fan cuồng Man United, chẳng ai có thể nghi ngờ điều đó! Nhưng hôm nay, tôi yêu các cầu thủ Arsenal và vừa may mắn có một chuyến du hành không tưởng…

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Tôi đã được ôm eo Jack Wilshere đấy nhé, anh ấy trông hơi ngổ ngáo nhưng cực kỳ cởi mở

Các bạn nghĩ bức ảnh này có ở đâu ra? Chỉ vừa mới đây thôi, khi tôi “đột nhập” thành công phòng chờ của các siêu sao Arsenal. Và tôi có cơ hội chụp ảnh chung với Jack Wilshere.

Thật sự khó giải thích cho tâm trạng của một fan cuồng Man United khi đứng nhìn vào căn phòng chờ ngập tràn các cầu thủ Arsenal. Có thể hơi “sến” nhưng tôi thực sự đã muốn hét lên: Trời ơi!

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Căn phòng ngập tràn sao Arsenal

Không phải khi nào trong đời, một người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam cũng có thể được gặp các ngôi sao hàng đầu của Arsenal như Wilshere, Walcott, Rosicky, Podolski… Và dù là một người yêu mến Quỷ đỏ, tôi cũng kịp nhận ra điều đó. Ngay lập tức, tôi nhào tới, xin phép các cầu thủ Arsenal chụp ảnh chung.

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Tôi đã được đứng cạnh Theo Walcott

Các bạn có thể nghĩ tôi đang khoe khoang khoảnh khắc được gần gũi những ngôi sao Pháo thủ. Nhưng xin đừng nghĩ như vậy. Là một fan Quỷ đỏ, tôi chỉ muốn chia sẻ sự xúc động của mình khi có cơ hội hiếm hoi trong đời chụp ảnh cùng các ngôi sao Arsenal.

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Tôi đã hơi ngại ngùng nên chỉ chụp hộ 1 CĐV Arsenal bức ảnh này và không xin ghi hình cạnh Podolski

Đã có 2 điều tôi thực sự tiếc nuối: Không mang theo một chiếc áo để xin ký tặng. Còn chiếc áo tôi đang mặc, màu xanh, bút lại không lên màu!

Điều thứ 2, khi chụp ảnh với Jack Wilshere, tôi chỉ muốn nói với anh: “Jack, hãy phục hồi hoàn toàn các chấn thương nhé, và tránh xa mấy thứ tệ hại đó đi”. Nhưng phần vì nói tiếng Anh không tốt, phần vì ngại ngùng, tôi đã không nói.

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Khi còn ở khách sạn, HLV Wenger đã quá bận rộn và tôi phải đuổi theo tới tận Chùa một cột để được xin chụp cùng! Đáng tiếc bức ảnh chưa được nét cho lắm

Sau một ngày mệt nhoài với Pháo thủ, giờ đây tôi đang ngồi chia sẻ với các bạn những dòng tâm sự này và chợt nghĩ: Khi nào, Man United ơi? Nếu một ngày Man United đến Việt Nam, tôi biết chắc chắn mình sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy các thần tượng. Và nếu tôi lại có cơ may “đột nhập” thành công phòng chờ như hôm nay, tôi sẽ ôm thật chặt các ngôi sao của mình…

Những bức ảnh tuyệt vời cùng sao Arsenal của tôi

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Bức ảnh đầu tiên tôi chụp với các cầu thủ Arsenal

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Tôi đã nói anh thấy thực sự là một người khổng lồ

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Thật tuyệt!

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Các ngôi sao Arsenal luôn rất thân thiện

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Anh ấy rất thích thú với nón Việt Nam nên đội suốt

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Thủ môn người Ba Lan đang bận nhắn tin nhưng vẫn vui lòng chụp ảnh với tôi

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Ngôi sao trẻ người châu Á của Arsenal

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Một siêu tiền đạo đấy

Fan cuồng Man United “đột nhập” phòng sao Arsenal

Đáng tiếc bức ảnh này bị lỗi và tôi đã không phát hiện ra để chụp lại

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại