“We’re not really here” - Ở đâu vậy Man City?

Nguyễn Thành Đức |

Bài hát truyền thống, niềm tự hào của NHM Man City giờ như lời hỏi xoáy, đâm vào trái tim họ!

Sự phiêu lãng từ quá khứ

“We’re not really here” là một tấm biểu ngữ khổng lồ luôn xuất hiện trên khán đài sân Etihad. Đó cũng đồng thời là tiêu đề bài hát truyền thống của CĐV Man City.

Nhưng có vẻ như ngay cả những người hâm mộ nhiệt thành nhất của nửa xanh thành Manchester cũng chưa chắc được về nguồn gốc thực sự của khúc ca này.

Giả thiết được nhiều người ủng hộ nhất đó là vào năm 1998, khi Citizens tụt xuống hạng 3, các CĐV đã hát ca khúc này để ám chỉ rằng họ không muốn và không xứng đáng phải đứng dưới “vũng lầy đen” như thế này.

Thật ra “nguồn gốc” không phải là vấn đề quá cần phải lưu tâm. Bài hát ấy vẫn nổi tiếng giống như những câu chuyện cổ tích của người Việt Nam – có nguồn gốc, tác giả sáng tác vốn rất mơ hồ.

Người ta thích hát “We’re not really here” bởi lẽ chính cái tên của nó giống như một triết lý sâu xa nhiều tầng, nhiều nghĩa. Chúng ta không thực sự ở đây, chúng ta có vẻ giống như người tàng hình vậy, chúng ta ở đây mà chẳng phải ở đây.

Man City đang là gì và ở đâu?

Man City đang là gì và ở đâu?

Hiện thực phiêu du

Đôi khi người ta xem Man City thi đấu và cũng chợt tự hỏi tinh thần của ca khúc ấy hình như phản ánh đúng thực tại trên sân cỏ: Vị trí đích thực của Man City là ở đâu?

Vài mùa gần đây, họ có thể hủy diệt những đại gia như Arsenal, Man United với tỷ số của séc tennis. Họ bắt đầu được nhìn nhận như một kẻ chiếu trên đá bóng, chơi đùa với những địch thủ chiếu dưới.

Ở những trận đấu ấy, cho dù đối thủ rất có máu mặt nhưng Man City vẫn ghi bàn dễ dàng chẳng kém gì Barca, Real sút tung lưới Levante.

Vài mùa gần đây, họ vô địch Premier League như cơm bữa (hai lần sau ba năm). Họ khẳng định mình là một thế lực ở xứ sở sương mù, mở học viện đào tạo trẻ hoành tráng, tậu thêm dăm ba CLB khác ở Mỹ hay Australia là “sân sau”.

Nhưng Man City dường như vẫn không thực sự “ở đó”. Cho đến tận bây giờ, “tư cách ông lớn” của Man City vẫn là điều mà người ta bàn đi bàn lại, nâng lên đặt xuống rất nhiều.

Không thể phủ nhận The Citizens có rất nhiều những “điểm sáng chói lòa” nhưng “khoảng lặng đáng sợ” cũng chẳng hề thiếu.

Man City có những khoảng lặng đáng sợ

Man City có những khoảng lặng đáng sợ

Man City có thể trở thành ông lớn không khi thường xuyên chẳng thể hiện được mình trước các đội bóng nhược tiểu giống cái cách Pellegrini ôm đầu ngao ngán xen chút bất lực trước Burnley, Crystal Palace mùa này?

Họ thậm chí sợ sệt trước những con “ngáo ộp” khác tại đấu trường châu Âu. Như cái cách Kompany run rẩy, thậm chí hoảng loạn đến tội nghiệp trước những nhịp đi bóng của Messi, Neymar hay Robben…

Dù đã đổ rất nhiều tiền của nhưng Man City vẫn ngã quỵ, không biết gượng dậy bằng cách nào dù chẳng bị quá nhiều chấn thương hay áp lực vây quanh như hiện tại.

Kompany, trụ cột tinh thần của Man City cũng nhiều lần đổ ngã

Kompany, trụ cột tinh thần của Man City cũng nhiều lần đổ ngã

Hãy nhìn vào Arsenal chứ chưa nói đến Chelsea, đội bóng của Wenger trở thành “bệnh viện” không ít lần suốt từ đầu mùa giải và chịu ám ảnh danh hiệu mới chỉ chấm dứt vào năm ngoái.

Nhưng Pháo thủ vẫn thi đấu hào sảng, nhiệt huyết không dễ khuất phục đúng nghĩa với hình ảnh của những người đàn ông.

Khi nếu nhìn sang các đội bóng đại gia bên cạnh, có thể nhận thấy rằng chính chức vô địch sẽ là bàn đạp giúp họ cho ra đời một thế hệ chiến thắng mới và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác.

Man United kỷ nguyên Sir Alex, Arsenal kỷ nguyên Wenger và Chelsea kỷ nguyên Mourinho đều như vậy.

Đáng ra Man City cũng phải như vậy để tạo ra một kỷ nguyên vững chắc, thành công.

Nhưng tập thể màu xanh của những Nasri, Yaya Toure, Silva, Aguero đã không làm được hoặc chí ít là chưa làm được cho tới lúc này.

Man City giờ đang đứng ở vị trí thứ 4. Các CĐV chắc chắn vẫn sẽ hát “We’re not really here” trên các khán đài.

Với tham vọng và nguồn đầu tư không ngớt của các ông chủ dầu mỏ, họ rõ ràng không hề muốn đứng ở đó khi chỉ vài tuần trước thôi vẫn đang trong vị thế của kẻ cạnh tranh chức vô địch.

Man City liệu có tìm được chính mình, trong và sau trận derby với Man United?

Man City liệu có tìm được chính mình, trong và sau trận derby với Man United?

Man City ở đâu? Đó là câu hỏi rất khó để trả lời một cách trọn vẹn.

Sau những vinh quang tột cùng như thành tích chấm dứt 35 năm không danh hiệu hay ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, họ vẫn không thực sự ở đúng nơi được kì vọng.

Điều mà những CĐV mong muốn không chỉ là chiến thắng tại trận derby rực lửa cuối tuần này để vớt vát lại chút ít sau mùa giải bỏ đi.

Mà quan trọng là hình ảnh về sự ổn định, về tinh thần không dễ sụp đổ của kẻ bề trên.

Đến bao giờ trên các khán đài Etihad, CĐV mới được quyền xếp biểu ngữ lại và ngừng ca lên cái thứ được gọi là “We’re not really here”?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại