Vạ từ miệng mà ra

Công Luận |

(Soha.vn) - Thêm một lần nữa ông thầy người Italia – Roberto Mancini bị muối mặt trước công chúng vì những phát biểu của mình. Nhưng lần này đặc biệt ở chỗ, người khiến cho Mancio phải ấm ức lại chính là học trò của ông – Samir Narsi.

Ngày hôm qua, sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người Pháp - Samir Nasri, HLV Mancini đã mắng yêu học trò của mình bằng lời phát biểu “muốn đấm Narsi” chỉ vì anh thi đấu quá tốt. Qua đó ông cũng nhắc thêm cho Nasri hiểu rằng, mình cần phải duy trì được phong độ như hiện tại.


	Không dưng Mancini lại đi bôi xấu học trò của mình

Không dưng Mancini lại đi bôi xấu học trò của mình

Nhưng chẳng rõ Mancio nghĩ gì khi đi bôi xấu cậu học trò của mình bằng lời chỉ trích cầu thủ người Pháp không thực sự quyết tâm cống hiến cho Man City. Anh bị HLV Mancini chê bai là quá chây ỳ trong các buổi tập và chỉ dùng 50% khả năng ở mỗi lần ra sân.

Quá tức tối khi bị chính người thầy của mình bêu xấu, Nasri ngay lập tức gửi trả lại Mancini lời cáo buộc ông chỉ là kẻ nói dối, ông đã chụp lên đầu anh một chiếc mũ hoàn toàn sai so với sự thật. Đây như là một gáo nước lạnh dội vào lòng tự ái của ông thầy năm nay cũng đã 48 tuổi. Rõ ràng Mancini đã sai khi bỗng dưng đi rước họa vào thân bằng một việc làm ngớ ngẩn. Ông như quên mất một điều, nói xấu học trò cũng chẳng khác gì tự thú mình bảo ban cầu thủ không đến nơi đến trốn.

Mancio hẳn cảm thấy xấu hổ ghê gớm khi tự mình “vạch áo cho người xem lưng” và thêm một lần nữa người ta nhận thấy, ông thầy người Italia rất kém trong khâu ứng xử. Nhưng lạ ở chỗ, thuyền trưởng của Man City thường xuyên “mua dây buộc mình” vào những rắc rối.


	Ông thầy người Italia cũng rất hay đi gây sự với người ngoài

Ông thầy người Italia cũng rất hay đi gây sự với người ngoài

Ai cũng biết Mancini vốn dĩ không phải là người kiệm lời, chiến lược gia xứ Mỳ ống có sở thích được tham chiến với những người đồng sự khác như Alex Ferguson, Arsene Wenger hay Rafael Benitez… trong các cuộc đấu khẩu. Nhưng khổ nỗi người phải chịu phần thua thiệt luôn là Mancini, cho dù ông là người khơi mào hay là kẻ phải “hứng gạch”.

Cũng chính vì cung cách ăn nói thiếu tính mềm mỏng và khôn khéo của mình mà Mancini chẳng thể chiếm được lòng tin của các học trò. Người ta chỉ thấy các học trò dành tặng lời ngợi khen đến ngài Alex, giáo sư Wenger, người đặc biệt Jose Mourinho… còn về phần Mancini chỉ toàn là những điều tiếng không hay.

Kể một vài ví dụ để thấy, ông ẩu đả với Balotelli vì “ngựa chứng” không chịu nghe lời, cãi vã với cả đội trưởng Kompany, mất lòng tin ở Tevez – Dzeko – Nasri… để giờ đây họ lần lượt rủ nhau đi v.v. Phải chăng, Mancini không bắt nạt được người ngoài thì quay sang “cắn cấu” người nhà? Ngay đến những người thân cận nhất với Mancio bây giờ cũng không chịu nổi tính cách của ông, họ đã quay lại hướng mũi gươm vào người thầy của mình.


	Có lẽ đã đến lúc Mancini kiểm điểm lại cách ăn nói của mình

Có lẽ đã đến lúc Mancini kiểm điểm lại cách ăn nói của mình

Và cho dù không muốn thì Mancio cũng phải chấp nhận sự thật rằng, ở Citizens ông chẳng được lòng ai. Ngay cả BLĐ Man City cũng đang dần cho thấy những dấu hiệu muốn “tống cổ” ông ra khỏi Etihad khi đang dần xây dựng kế hoạch tiki-taka cho Man xanh. Quả thực, ẩn sau bộ cánh lịch lãm mà Mancini vẫn thường khoác lên người ở mỗi lần ra sân là một con người có phần “đơn điệu” trong suy nghĩ.

Rõ ràng, ngay trong việc giữ hòa khí với “người một nhà”, Mancini còn làm không tốt thì nói gì tới việc đi dọa nạt kẻ khác. Trường hợp của Mancini thật xứng với một câu: “đã ngọng rồi còn hay nói”. Ông càng nói càng nhiều thì người ta càng thấy rõ hơn những cái xấu, cái dở trong cách sử dụng câu chữ của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại