Barca, "ngôi nhà riêng" của Messi

Công Luận |

(Soha.vn) - Chẳng phải ngẫu nhiên mà truyền thông Tây Ban Nha vẫn nói về hội chứng phụ thuộc Messi của Barcelona. Nhìn về sân Camp Nou lúc này NHM như cảm thấy chỉ riêng một mình Lionel Messi đang “sống”.

Được sở hữu một thiên tài như Messi đó là phúc phần, là sự may mắn đối với Barca hay với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Nhìn anh chơi bóng và liên tiếp gặt hái hết vinh quang này tới danh hiệu khác, người ta mừng cho Leo vì những gì anh có được khi tuổi đời chưa tròn 26.

Sáng sớm nay, M10 cũng vừa mới xác lập thêm một kỷ lúc khác. Với bàn ghi được vào lưới Celta Vigo ở vòng đấu 29, siêu sao người Argentina đã gieo rắc nỗi kinh hoàng mang tên Messi lên toàn TBN khi chưa có một đội bóng nào không để anh chọc thủng lưới. Ghi 43 bàn sau 29 trận (trong đó có 19 trận liền ghi bàn), Messi giờ chỉ còn cách kỷ lục ghi 50 bàn trong 1 mùa giải do chính anh tạo lập đúng 7 bàn (mùa bóng 2011/12).


	Messi đã có thêm cho riêng mình một kỷ lục mới

Messi đã có thêm cho riêng mình một kỷ lục mới

Leo Messi đang cho thấy mình là một “siêu nhân” khi liên tiếp phá các kỷ lục. Đã không ít người đặt câu hỏi: Giới hạn nào cho Messi?

Đó là thành công của Messi, là sự vĩ đại của một con người đang gia cố thêm cho tượng đài của chính mình. Nhưng bất giác người ta lại cảm thấy buồn cho Barca, buồn cho một tập thể như đang từng ngày hủy hoại bản thân.

Nếu chỉ tính về số lượng bàn thắng thì chỉ một mình Messi đã bằng cả Barca cộng lại. Leo chiếm tới nửa số bàn thắng cho Barca (43/90) và chỉ cần M10 bất chợt bỏ quên linh hồn ở đâu đó, Barca ngay lập tức nhận trái đắng. Điều này được minh chứng quá rõ ở trận cầu El Clasico và chuyến làm khách tại San Siro.

Qua đó cũng có thể thấy sự lệ thuộc của Barca vào cá nhân Messi nhiều đến mức nào. Nhưng nói ở Barca chỉ có mình Messi xuất sắc là không đúng. Ở Camp Nou vẫn còn đó những nhân tài kiệt suất như Xavi, Iniesta, Busquet... Nếu không có họ chắc chắn Messi chẳng thể làm được những điều kỳ diệu như ngày hôm nay. Tuy nhiên khi lật ngược lại vấn đề, các anh làm được gì khi không có Messi? Câu trả lời chỉ nằm trong hai chữ “bế tắc”.

Nhưng hiện tại, “gã khổng lồ” vẫn đang ngự trị ở đỉnh cao với danh hiệu đội bóng hùng mạnh nhất thế giới vậy nên, chẳng ai có quyền phán xét đội bóng xứ Catalan đang đi đúng đường hay lạc hướng trong chuyện lệ thuộc vào Messi. Ngay cả việc Barca đang ngược với xu thế bóng đá thế giới khi làm sống dậy phong cách “đội bóng 1 người” cũng tương tự.


	Barca sẽ đá thế nào khi không có Messi

Các cầu thủ Barca sẽ làm gì khi không có Messi?

Điều người viết muốn nói tới ở đây chính là việc, khi một đội bóng quá phụ thuộc vào sức mạnh của một cá nhân thì rất khó có thể hướng tới một kết quả mang tính bền vững. Nay Messi hẵng còn trẻ, anh vẫn có thể thi đấu cho Barca thêm 5-7 năm nữa. Nhưng có ai dám chắc khi M10 đạt đến ngưỡng tuổi 30, anh vẫn chơi hay như bây giờ.

Và đến khi Messi cần được nghỉ ngơi ai sẽ là người lên thay thế anh khi ngay trong nội bộ Barca và lò đào tạo La Masia đang dần nổ ra những cuộc đào tẩu. Nhìn như Bojan Krkic lúc xưa và Thiago Alcantara thời nay sẽ rõ, các anh không có đất dụng võ ở Barca khi tài năng của Messi bao trùm quá lớn. Những nhân tài của Barca đang phải lũ lượt rủ nhau rời xa mái nhà của mình để tìm kiếm tương lai.

Hơn thế nữa những Xavi, Iniesta, Puyol… đang ngày một già đi và cần có sự thay thế. Vậy thử hỏi khi không còn những cạ cứng bên cạnh, Messi cùng Barca sẽ chơi bóng như nào?

Câu hỏi này hãy cứ để thời gian trả lời!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại