Tre già măng... cụt

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Niềm tự tôn cuối cùng của xứ Sương mù, U21 Anh, vừa phải nhận thất bại ê chề tại VCK U21 châu Âu. Xem ra khi “tre” già, “măng” đã chưa kịp mọc...

Sau nhiều năm tháng tự “chém gió” và tự... sướng trên các mặt báo, người Anh đã phải nhận ra rằng Tam sư đang quá yếu đuối trên bình diện chung châu Âu và toàn thế giới. Khi ấy, người dân đảo quốc Anh lại vớ lấy 1 cái cọc cuối cùng, U21 Tam sư, để kỳ vọng "tre già măng mọc" và để lại.... tự sướng.

Nhưng cái kỳ vọng sau chốt của người Anh vừa thất bại ê chề ở VCK U21 châu Âu. Sau 2 lượt đấu, U21 Tam sư đã bị loại, chẳng có được điểm số nào, thủng lưới tới 4 bàn và chỉ 1 lần được phép ăn mừng, trong thế đã bị dẫn trước 0-3...


	U21 Anh nhìn U21 Na Uy "bay cao"

U21 Anh nhìn U21 Na Uy "bay cao"

Người Anh đang sống trong một năm đầy ý nghĩa và đầy sự tủi hổ. Họ kỷ niệm 150 năm thành lập FA. Lễ kỷ niệm này to lắm, vì sau khi bị tước đi danh xưng “Quê hương của bóng đá” (chuyển sang cho Trung Quốc), xứ Sương mù chỉ còn lại điều tự hào mang dấu ấn lịch sử duy nhất đó là có hiệp hội bóng đá (FA) đầu tiên.

Ấy vậy mà trong năm đó, người Anh phải xem dân Đức ăn mừng chức vô địch Champions League trên đất của mình và phải xem tuyển trẻ U21 thất bại ê chề khi đem chuông đi đánh xứ người...

Dân Anh vẫn biết họ đang chạy sau các cường quốc đào tạo trẻ như Đức, Tây Ban Nha... đến cả chục năm. Nhưng nhìn vào đội hình U21 gồm nhiều “ngôi sao”, xứ Sương mù vẫn cố gắng bám trụ lấy vài niềm tin mong manh. Và rồi trước thềm 1 giải đấu lớn cho lứa U21, báo giới Anh, như thường lệ, lại vào cuộc và tung hô đội nhà.

Chuyện báo giới thay đổi thì dễ, chỉ trong tích tắc cũng có được một cái tựa đề hay. Nhưng chuyện một đội bóng lớn lên thì đâu đơn giản đến thế. Và Tam sư lại phải tiếp tục chấp nhận, họ đang tụt lại quá sâu so với bình diện chung của bóng đá thế giới, cả về đội chính lẫn đội trẻ.


	HLV Stuart Pearce vẫn tỏ ra khá... bạo mồm sau thất bại

HLV Stuart Pearce vẫn tỏ ra khá... bạo mồm sau thất bại

“Sỉ nhục không phải là từ tôi sẽ sử dụng. Nhưng tôi thực sự thất vọng về kết quả của đội bóng. ĐT Anh sẽ giành chiến thắng trong lượt trận cuối cùng trước khi ra về”. HLV Stuart Pearce vẫn tỏ ra khá cứng rắn trong buổi họp báo sau trận đấu.

Sau thất bại này, sẽ chẳng có hồi chuông nào rung lên ở xứ Sương mù để cảnh báo về nguy cơ thất bại trong đào tạo trẻ. Trên thực tế nguy cơ này đã xảy ra, đã trở thành hiện thực và đã có nhiều hồi chuông cảnh tỉnh rung lên. Giờ không phải là lúc báo giới hay giới chuyên môn Anh “chém gió” biện minh cho thất bại hay “ăn to, nói lớn” về những hướng đi cho tương lai.

Đơn giản là người Anh hãy cúi mặt xuống, đi những bước lầm lũi trong giai đoạn đáng buồn của bóng đá và làm việc thật sự chăm chỉ. Hãy cải tổ lại toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ, nơi có quá nhiều tài năng dính chấn thương phải từ bỏ sự nghiệp, nơi có quá nhiều niềm đam mê bóng đá bị vùi dập vì chương trình tập luyện thiếu hợp lý... Mong rằng sau nhiều năm nỗ lực trong tương lai, bóng đá Anh sẽ có một ngày tươi sáng. Còn hiện tại, cũng đừng mơ gì chức vô địch World Cup 2014 quá cao xa...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại