Trắng tay trước Iran, Trung Quốc tủi hổ rời Trung Đông

Lupo |

Đất nước đông dân nhất thế giới lại thêm một lần nữa phải nhận nỗi buồn thất bại.

Trước vòng đấu cuối cùng của bảng A giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc chưa có được điểm nào. Nhiệm vụ của họ là phải giành thắng lợi với cách biệt ít nhất 3 bàn trước U23 Iran thì mới giành quyền đi tiếp.

Chính vì thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng đến từ quốc qua đông dân nhất thế giới đã đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng.

U23 Iran 3-2 U23 Trung Quốc

U23 Iran không dễ dàng để đối thủ lấn lướt. Họ bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công và lái trận đấu theo hướng có lợi cho mình.

Thế trận giằng có kéo dài cho đến cuối hiệp một. Phút 38, thủ thành Trung Quốc bắt bóng lập bập sau pha căng ngang của cầu thủ bên phía Iran. Motahari rất nhanh chóng băng vào đá bồi mở tỉ số.

Chỉ 2 phút sau, Chang Feiya đã gỡ hòa sau một pha solo đẹp mắt. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc ngay lập tức để thủng lưới chỉ ít giây sau đó.

Hàng thủ của họ đã quá mất tập trung, để Pahlavan thoải mái nhận bóng trong vòng cấm và xử lý trước khi tung ra cú dứt điểm không thể cản phá.

Đầu hiệp hai, U23 Iran gia tăng cách nhờ tình huống đá phạt thực hiện bởi Torabi.

Sau bàn thua này, U23 Trung Quốc xuống tinh thần thấy rõ. Họ không còn tin vào một kỳ tích nữa và chẳng còn tổ chức các đường lên bóng dồn dập. Điểm sáng duy nhất là bàn thắng của Liao Lisheng ở phút 70.

Thua chung cuộc 2-3, U23 Trung Quốc đã chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á mà không giành nổi điểm nào.

Trong trận đấu cùng giờ, U23 Qatar đánh bại U23 Syria tới 4-2. Như vậy, U23 Qatar và U23 Iran là 2 đội ở bảng đấu này có được tấm vé đi tiếp.


Xếp hạng cuối cùng bảng A

Xếp hạng cuối cùng bảng A

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại