U23 Thái Lan thảm bại, Kiatisak bất ngờ “mất trí nhớ”

Thừa Phong |

Nhà cầm quân 42 tuổi đã thực sự bị sốc với thất bại của đội nhà.

Trước khi thi đấu với U23 Nhật Bản, Kiatisak tỏ ra tràn đầy tự tin: “Tôi đã cử trợ lý Choketawee đến theo dõi trận đấu của U23 Nhật Bản và nắm rõ các điểm mạnh, yếu của họ. Thái Lan chẳng hề ngán bất cứ đối thủ nào”.

BHL U23 Thái Lan cũng nhất trí rằng, đối thủ đến từ xứ Mặt trời mọc tuy sở hữu nhiều cái tên đáng chú ý nhưng kỳ thực, sức mạnh không bằng U23 Saudi Arabia.

Kiatisak tin rằng chỉ cần các học trò tuân thủ đúng đấu pháp, chơi chặt chẽ và chính xác thì cơ hội chiến thắng là không nhỏ.

Tiếc rằng các tính toán của “Zico Thái” không thành công. U23 Thái Lan lép vế hoàn toàn trước người Nhật và để thua tới 0-4.

U23 Thái Lan 0-4 U23 Nhật Bản

Sau trận, Kiatisak dường như “quên” hết những lời đầy khí thế từng nói. Ông chấp nhận thất bại và coi nó như điều hiển nhiên:

“Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai U23 Thái Lan đã mất tập trung. Kể cả khi chúng tôi thực hiện thành công quả penalty khi bị dẫn 0-2 cũng chẳng thay đổi được gì.

Rõ ràng, U23 Thái Lan không gây nổi áp lực lên U23 Nhật Bản. Hôm nay, sự khác biệt về đẳng cấp đã được thể hiện. Dù sao việc được thi đấu với các đối thủ thế này sẽ giúp học trò của tôi trưởng thành hơn”.

Kết thúc 2 lượt đấu, U23 Thái Lan tạm xếp cuối bảng với 1 điểm. Cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu như thầy trò Kiatisak đánh bại được U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối.

Tuy nhiên, niềm tin của “Zico Thái” có lẽ đã sứt mẻ không nhỏ vì thất bại trước U23 Nhật Bản.

Xếp hạng bảng đấu của U23 Thái Lan.
Xếp hạng bảng đấu của U23 Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại