Gây sốc trước "đại gia", U23 Thái Lan khiến Miura "tròn mắt"

Lupo |

Đội bóng đến từ xứ Chùa Tháp đã cho thấy mình "không phải dạng vừa".

Kết quả bốc thăm đưa U23 Thái Lan vào chung bảng với 3 đội bóng thuộc top đầu châu lục là Nhật Bản, Triều Tiên và Saudi Arabia.

Những tưởng, điều này sẽ ảnh hưởng đến tham vọng của người Thái. Tuy nhiên, HLV Kiatisak vẫn cảm thấy rất tự tin. Nhà cầm quân này còn đặt mục tiêu cực "khủng" là giành vé tham dự Olympic 2016 tại Brazil.

U23 Thái Lan 1-1 U23 Saudi Arabia

Trong trận đấu mở màn trước đương kim á quân U23 Saudi Arabia hôm qua, U23 Thái Lan đã chứng minh tham vọng đó.

Không như cái cách mà các đội Đông Nam Á thường nhập cuộc là chơi phòng ngự phản công, đoàn quân đến từ xứ Chúa Tháp chủ động cầm bóng phối hợp và tấn công rất chững chạc.

Nhiều thời điểm, U23 Thái Lan còn tỏ ra lấn lướt trước đối thủ hùng mạnh U23 Saudi Arabia.

Tiếc rằng, khi đang ở trạng thái hưng phấn cao, người Thái lại lơi lỏng phòng ngự và phải nhận bàn thua trước. Phút 71, Mohammad Al Saiari đánh đầu chính xác mở tỉ số cho U23 Saudi Arabia.

Không hề nao núng, các cầu thủ Thái Lan bình tĩnh tổ chức tấn công, khoét vào các điểm yếu của đối phương. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút thứ 84.

Sau pha chọc khe từ Worachit, 2 hậu vệ Saudi Arabia luống cuống để bóng lọt qua. Pinyo Inpinit băng lên rất nhanh, nhẹ nhàng sút tung lưới.

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là 1-1. U23 Thái Lan đang đi đúng lộ trình mà HLV Kiatisak đã vạch ra. Mục tiêu tiến vào vòng bán kết có vẻ như không quá viển vông.

Nhìn người hàng xóm thi đấu, liệu HLV Miura có rút ra được bài học nào cho U23 Việt Nam?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại