Thích massage, mê gái gọi như Rooney

Tài năng trên sân bóng nhưng Rooney cũng rất lắm tật xấu, trong đó có thói phản bội, mê của lạ và thích đi nhà thổ...

Mê massage và gái gọi

Nhắc đến Wayne Rooney, từng là thần đồng bóng đá Anh hơn một thập niên về trước, một trong những vấn đề gây sức hút lớn nhất liên quan đến chuyện tình dục.

Rooney không ngủ với em dâu như đàn anh Ryan Giggs, không cướp người tình của bạn theo cách mà John Terry làm. Vấn đề của Rooney là luôn thích đi ra ngoài “ăn vụng” với những cô gái làng chơi một cách rất thường xuyên.

Ngay từ khi còn là một cầu thủ trẻ khoác áo Everton, Rooney đã có sở thích đi đến những trung tâm massage thiếu lành mạnh. Tất nhiên, nhu cầu của Rooney không phải nhờ các kỹ thuật viên giúp hồi sức sau những trận đấu mệt mỏi. Bởi vì điều này có những chuyên gia thể lực riêng của CLB.

Các trung tâm massage luôn gắn camera để kiểm soát. Một lần, Ronney bị những vị khách khác phán hiện. Kết quả, thông tin nhanh chóng lan ra ngoài, và nhiều người hâm mộ đã đến trước cửa trung tâm massege để gọi tên Rooney.

Rooney gần như không kiểm soát các hành vi của mình. Đang tuổi trẻ phóng khoáng, cầu thủ người gốc Liverpool biến mình trở thành một kẻ lệ thuộc vào thú vui xác thịt. Ở tuổi 18, Rooney thừa nhận anh liên tục đến các nhà thổ tìm kiếm gái mại dâm.

Năm 2004, không lâu sau khi vừa gia nhập Man United, Rooney bị phanh phui quan hệ với người phụ nữ lớn hơn gấp đôi số tuổi của mình. Khi ấy, Rooney vừa tròn 18, còn người phụ nữ kia đã bước sang tuổi 48.

Rooney, M.U, bồ, vợ, gái
Rooney luôn có sở thích tìm đến những cô gái gọi

Không chỉ một, mà có khoảng 10 lần Rooney đưa người phụ nữ có biệt danh Auld Slapper này ra vùng ngoại ô Liverpool. Mỗi lần như vậy, Rooney đưa cho đối tượng 45 bảng. Khi vụ việc vỡ lở, Wayne công khai liên tiếng xin lỗi vị hôn thê Coleen McLoughlin và người hâm mộ, giải thích vì tuổi trẻ bồng bột.

Xin lỗi là một chuyện, tái phạm là chuyện khác, khi tật xấu đã trở thành bản tính và ngấm vào máu. Bên cạnh việc kiếm nhiều tiền, Rooney đã ném không ít tài sản của mình vào những thú vui thể xác với gái làng chơi.

Phản bội thành thói quen

Một trong những bê bối lớn nhất của Rooney diễn ra khi Coleen mang thai đứa con đầu lòng của họ - chú bé Kai. Đó là thời điểm Rooney khát tình và liên tục đi nhà thổ.

Ngôi sao của bóng đá Anh bị phanh phui đã nuôi ít nhất hai cô gái mại dâm trong thời gian này. Đầu tiên là Jenny Thompson, rồi đến Helen Wood. Wayne đã phải trả 4.000 bảng cho hai cô gái này.

Rooney, M.U, bồ, vợ, gái
Jenny Thompson, gái gọi mà Rooney mê đắm

Jenny Thompson và Helen Wood đều không phải những cô gái biết kín tiếng, đồng thời luôn có giấc mơ được nổi tiếng. Chính vì thế, họ lần lượt bán thông tin cho giới truyền thông, và kể tỉ mỉ về cách làm tình của Rooney, cũng như độ dẻo dai của anh.

Màn ăn vụng với Jenny có lẽ khiến Rooney điêu đứng nhất. Cuộc sống gia đình của tiền đạo này với Coleen đứng trước bờ vực sụp đổ khi câu chuyện liên quan đến Jenny phanh phui. Rooney chỉ nhớ về cô gái gọi bốc lửa Jenny, mà không quan tâm vợ mình mang thai.

Trong khi đó, trước World Cup 2014, Helen Wood tiết lộ thêm những thông tin khác về cuộc tình ăn bánh trả tiền giữa cô và Rooney. Theo lời Helen, lần ấy họ quan hệ tay ba, chứ không chỉ là giữa cô với Wayne.

Luôn thích ăn vụng, khi bất kỳ lúc nào cũng có thể đi nhà thổ, nhưng Rooney lại không biết chùi miệng cho sạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại