Man United 3-2 Roma: Ai còn nói Rooney vô dụng?

Song Nhi |

(Soha.vn) - Man United qua tay HLV Van Gaal, cũng đồng nghĩa Rooney đang lột xác. Chân sút số 1 của ĐT Anh tiếp tục bùng nổ trong tour du đấu Hè của Quỷ đỏ.

Man United khởi đầu triều đại Van Gaal bằng chiến thắng hủy diệt LA Galaxy 7-0 cách đây ít ngày, nhưng cuộc chạm trán Roma trong khuôn khổ giải đấu giao hữu International Champions Cup 2014 mới thực sự là bài test xứng tầm.

Giống như trận ra quân gặp LA Galaxy, HLV Van Gaal tiếp tục xuất phát với đội hình 3-5-2 (3-4-1-2) với Rooney và Welbeck là 2 ngôi sao chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ phía sau là Mata.

Cách sắp xếp nhân sự này tiếp tục cho thấy nó phát huy được tối đa sự nguy hiểm của Rooney và gã Shrek tiếp tục bùng nổ, truyền cảm hứng cho Quỷ đỏ. Sau cú đúp vào lưới LA Galaxy, Rooney lại ghi liền 2 bàn thắng vào lưới Roma.

Trước Roma, thực tế Man United đã vấp phải rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của đội bóng vừa giành ngôi Á quân Serie A. Thậm chí ngay phút thứ 2, thiếu chút nữa Johnstone đã phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống Destro phá bẫy việt vị. May mắn là tiền đạo này đã lốp bóng ra ngoài.

Cầu cầu thủ Man United cùng ăn mừng bàn thắng của Rooney, dấu hiệu của tinh thần đoàn kết triều đại Van Gaal
Cầu cầu thủ Man United cùng ăn mừng bàn thắng của Rooney, dấu hiệu của tinh thần đoàn kết triều đại Van Gaal

Trong thế trận nhọc nhằn ấy, Rooney đã tạo nên khác biệt. Phút 36, Rooney tung cú sút xa ở ngoài khu vực 16m50 khai thông thế bế tắc. Chỉ 2 phút sau, thần đồng bóng đá Anh kiến tạo cho Mata ghi bàn thắng thứ 2 và trước khi hiệp 1 khép lại, vẫn là Rooney nâng tỷ số lên 3-0 cho Man United với quả phạt đền thành công.

Gác lại quãng thời gian đáng quên thời Moyes và cả những thất vọng cùng ĐT AnhWorld Cup 2014, Rooney đã thực sự tìm lại được cảm giác chơi bóng và đó là điều quan trọng khi mà mùa giải mới đã sắp khởi tranh.

HLV Van Gaal đã thay tới 9 vị trí ngay khi hiệp 1 khép lại và Man United chuyển sang đá với so đồ 5-2-3. Mất sự kết dính như trong 45 phút đầu, nên cũng dễ hiểu khi Roma gỡ lại được 2 bàn của Pjanic (75’) và Totti (88’).

Clip Man United 3-2 Roma

Ngoài màn trình diễn bùng nổ của Rooney, HLV Van Gaal có thể xoa tay hài lòng với phong độ và sự hòa nhập rất nhanh chóng của 2 tân binh Luke Shaw và Herrera. Tuy nhiên, Cleverley lại mang đến sự thất vọng.

HLV Van Gaal ban đầu có ý định xếp Cleverley đá trọn vẹn 90 phút trước Roma, như một thử nghiệp để tìm ra phương án tiền vệ trụ trong bối cảnh vẫn chưa mua được ngôi sao chất lượng ở vị trí này. Song Cleverley đã không đáp ứng được yêu cầu của Van Gaal và bị thay ra phút 69.

Nếu tiếp tục không ghi điểm trong mắt ông thầy người Hà Lan, tương lai của Cleverley có thể sẽ không còn ở sân Old Trafford.

Đội hình thi đấu

Man United (3-5-2): Johnstone (Amos 45’); Blackett, Jones (M Keane 45’), Evans (Smalling 45’); Valencia (Young 45’), Herrera (Nani 45’), Cleverley (Hernandez 69’), Mata 7 (Kagawa 45’), James 6 (Shaw 45’); Rooney (W Keane 45’), Welbeck (Lingard 45’).

Roma (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi (Somma 45’), Benatia, Romangnoli (Castan 45’), Emanuelson (Cole 45’); Ucan, Keita (Pjanic 68’); Iturbe (Ljajic 45’, Paredes (Nainggolan 45’); Florenzi (Totti 68’); Destro.

Bàn thắng

Man United: Rooney 36’, 44’ (pen), Mata 39’

Roma: Pjanic 75’, Totti (pen) 88’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại