Tâm thư fan "cuồng" gửi Tạ Biên Cương

Đăng Hiệp (Hà Nội) |

Anh Tạ Biên Cương thân mến! Dù rất yêu thích anh thì em thiết nghĩ, anh đừng nên bình luận nữa mà hãy “về vườn” đi…

Thân gửi anh Cương!

Nếu anh có đọc được những dòng thư này em gửi, thì xin anh đừng bình luận bóng đá nữa, mà hãy về vườn đi, nghỉ ngơi hay làm điều gì đó khác tùy anh. Sau mỗi trận cầu anh bình luận, em đều cảm thấy khó ngủ. Rồi sau đó lên các trang báo mạng đọc, hay vào diễn đàn này kia, lại thấy các ý kiến chỉ trích, châm chọc anh. Thật sự khó chịu!

Em khó chịu vì rất yêu thích anh. Và em không muốn một con người nhiệt thành với công việc, hết mình cống hiến cho khán giả lại luôn luôn bị soi mói, bắt lỗi rồi đem ra làm trò cười. Số người giống em, yêu thích và cổ vũ anh hình như quá ít, để rồi tràn lan khắp mọi nơi, anh bị đem ra dè bỉu… Em cảm thấy xót xa!

Sẽ là quá thừa nếu em lại phải lên tiếng yếu ớt để bảo vệ anh, để nêu ra rất, rất nhiều điểm tốt của anh, mà chắc chắn nhiều người biết, nhưng vì vài điểm lỗi bé nhỏ mà họ nhẫn tâm gạt đi, coi Tạ Biên Cương chẳng ra gì…

Thế thì, anh hãy nghỉ bình luận đi và để những người ghét anh ở lại với các trận cầu buồn tẻ của họ. Anh hãy để họ với những bình luận viên yêu thích, như Quang Huy, Quang Tùng hay ai đó nữa, hãy để mặc kệ.

Với riêng em, một trận cầu có tên Tạ Biên Cương bình luận đã là đủ để tạo nên sức thu hút và niềm hứng thú. Khi mà người ta chỉ có thể trông đợi các diễn biến trên sân để có được niềm vui, thì em biết có một  BLV đủ sức làm thay điều đó. Ấy không phải là tấu hài, mà là sự nhiệt thành của một con người muốn góp sức vào trận đấu, truyền tải những điều thú vị tới NHM.

Tạ Biên Cương, hãy cố gắng lên!

Tạ Biên Cương, hãy cố gắng lên!

Nhưng anh không cần phải làm như thế thêm nữa, với những người không biết trân trọng nỗ lực của anh. Mà có lẽ, anh nên cho chính họ thử làm bình luận viên?

Nếu một ngày anh nghỉ việc, chắc chắn lượng người xem bóng đá ở Việt Nam sẽ giảm đi rất nhiều. Trong ấy, sẽ có những người yêu thích anh giống em. Và sẽ có cả những người hay xem anh bình luận để rồi sau đó chỉ trích, châm biếm, dè bỉu…

Thật tội cho anh, con người của công chúng, khi “làm dâu trăm họ” vốn là điều rất khó. Nhưng em biết dù có nói thế nào, anh cũng vẫn trung thành với cái nghề và phong cách của mình. Điều ấy càng làm em thêm yêu quý anh, một BLV đầy nhiệt huyết và cũng rất xuất sắc.

Nếu không thể từ bỏ bóng đá, thì hãy cố gắng lên anh nhé, vượt qua điều tiếng và tiếp tục mang tới giây phút thư giãn thoải mái cho những người biết trân trọng anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại