SỐC: Marcos Rojo lôi Man United vào scandal tình ái tai tiếng

Đăng Khôi |

Danh tiếng của Man United và Marcos Rojo đang bị hủy hoại nghiêm trọng ít giờ qua, khi một bê bối tình ái mới bị phát lộ.

Mới chỉ cách đây ít tháng, Rojo còn đứng trước nguy cơ ngồi tù ở quê nhà Argentina vì tội hành hung, thì nay anh chàng đang đứng trước một bê bối tình ái cực lớn.

Hồi Giáng sinh vừa rồi, các cầu thủ Man United tổ chức một bữa tiệc lớn, trong đó chỉ có những cô gái lạ và không hề có bất cứ nàng WAG nào hiện diện. Tất nhiên buổi tiệc thác loạn đó hoàn toàn bí mật, đặc biệt trước giới truyền thông.

Cô gái tóc vàng Sarah Watson, một giáo viên thể dục 34 tuổi xinh đẹp, cũng tới dự buổi tiệc này. Tại đây, tất cả các cô gái được yêu cầu phải giao nộp điện thoại di động và các thiết bị khác có thể ghi hình.

Dù không thông thạo tiếng anh, Rojo đã tiếp cận nữ giáo viên thể dục và buông những lời tán tỉnh ngọt ngào. Sau đó, ngôi sao hưởng lương 200.000 bảng/tuần ở Man United kín đáo hẹn hò Sarah tới một địa điểm khác để ân ái.

Sarah Watson

Sarah Watson

Khi Sarah tới một căn hộ ở trung tâm thành phố Man United theo lời hẹn của Rojo, Kristian Bereit – người đại diện của cầu thủ này, ra hỏi rằng phải mất bao nhiêu để cô đồng ý ngủ với ngôi sao Quỷ đỏ.

Người đẹp tóc vàng hét lên “tôi không phải một con điếm”. Tuy nhiên cô vẫn vào căn hộ và qua đêm với Rojo. “Vì tôi rất thích anh ấy”, Sarah chia sẻ.

Vấn đề đáng lẽ chỉ dừng lại tại đó nhưng chính Rojo đã khiến nó đi quá xa. Sau đó, Sarah biết cầu thủ này đã có vợ và con nên chỉ muốn coi như cuộc tình một đêm.

Song ngôi sao Quỷ đỏ liên tục nhắn tin gạ gẫm cô trong suốt 3 tháng tiếp theo. Thậm chí theo nữ giáo viên thể dục chia sẻ, Rojo còn gửi cả ảnh khỏa thân của mình để “mồi chài” người đẹp tóc vàng.

Trai hư Marcos Rojo gia nhập Man United vào năm ngoái với giá 16 triệu bảng, hưởng lương 200.000 bảng/tuần

Trai hư Marcos Rojo gia nhập Man United vào năm ngoái với giá 16 triệu bảng, hưởng lương 200.000 bảng/tuần

Sự việc trôi qua, song có khá nhiều nhân chứng biết việc Rojo gạ gẫm Sarah. Đến một ngày, phóng viên của một tờ báo tới hỏi cô có muốn bán câu chuyện với giá 30.000 bảng?

Sarah nhận lời, nhưng cô không bao giờ được trả khoản tiền ấy. Còn tờ báo nói trên sau khi có câu chuyện, đã liên hệ với Rojo để chất vấn.

Lập tức, đại diện của ngôi sao Man United hẹn người đẹp tới một địa điểm rồi chất vấn:

“Cô đã làm gì vậy? Tại sao cô không liên hệ với tôi và chúng ta có thể thu xếp mọi việc” – Bereit nói.

Cô vợ xinh đẹp, người mẫu đồ lót Eugenia Lusardo, vẫn chưa đủ với Rojo

Cô vợ xinh đẹp, người mẫu đồ lót Eugenia Lusardo, vẫn chưa đủ với Rojo

Theo lời kể của Sarah, khi đó Bereit đã hoàn toàn bị sốc: “Anh ấy ngồi trong góc phòng và như một xác chết vậy. Bereit trông xám ngắt và già đi”.

Sau khi thực hiện một cuộc điện thoại, có thể là với Rojo, Bereit quay lại thì thầm vào tai cô “100.000 bảng”. Nữ giáo viên nói “được thôi”.

Nhưng sau đó, phía Rojo lại không hề muốn trả số tiền, mà tìm cách ghép Sarah vào tội tống tiền.

Họ đã thực hiện một cuộc điện thoại, tìm cách để người đàn bà tội nghiệp phải nói ra rằng cô muốn có khoản tiền 100.000 bảng.

Sau khi đã lừa được Sarah, vào sáng hôm sau, một người đàn ông đến trước cửa nhà cô và đe dọa phải kí vào lệnh đồng ý không tiết lộ chuyện tình ái với Rojo, nếu không sẽ bị ngồi tù từ 2 đến 3 năm.

Gia đình nhỏ của cầu thủ người Argentina

Gia đình nhỏ của cầu thủ người Argentina

Để kín kẽ, người đàn ông này còn dọa nếu tìm cách kiện ra tòa, cô sẽ phải tốn đến 35.000 bảng chi phí.

Dù Bereit làm việc cho Rojo và không liên quan tới Man United, song nữ giáo viên nghi ngờ rằng Quỷ đỏ cũng biết việc cầu thủ này đang tìm cách tống tiền cô và đồng thuận.

Sau rất nhiều nỗ lực kiện cáo, điều tra, Sarah đã chứng minh được đó là sự thật, rằng cũng đã có một đại diện (giấu tên) của Man United chứng kiến sự việc.

“Tôi chỉ mong mình chưa bao giờ liên quan tới họ. Đó là một chuỗi những cơn ác mộng. Tôi không ngủ được và bị sụt cân.

Tôi không đặt ra kế hoạch rồi đi thực hiện nó. Tôi chỉ nghĩ đó là cơ hội để kiếm chút tiền (khi có phóng viên đến đặt vấn đề) trả cho khóa đào tạo của mình. Tôi không làm gì bất hợp pháp và đáng xấu hổ”.

Tuy nhiên sau khi ký vào bản đồng thuận không tiết lộ bí mật, cô thấy mình lên báo (giấu tên theo luật pháp) và biến thành “một con bò cái tham lam” cố gắng tống tiền CLB và cầu thủ để đổi sự im lặng.

Không có bất kì luật sư nào tại Man United đồng ý giúp đỡ Sarah và cô đã tìm tới Liverpool (nơi có CLB đối địch Quỷ đỏ). Tại đây, luật sư Cassell Moore đồng ý sẽ giúp người đẹp mà không thu phí.

Còn chuyện gia luật thể thao Dominic McGinn cam kết sẽ giúp cô chứng minh lệnh cấm trên là dối trá.

Tòa đã ủng hộ Sarah và bóc mẽ Rojo cùng Man United. Nhưng cuộc sống của ngôi sao Argentina và Quỷ đỏ vẫn diễn ra bình thường, bất chấp Sarah chịu nhiều thống khổ

Tòa đã ủng hộ Sarah và bóc mẽ Rojo cùng Man United. Nhưng cuộc sống của ngôi sao Argentina và Quỷ đỏ vẫn diễn ra bình thường, bất chấp nữ giáo viên thể dục phải chịu nhiều thống khổ

Vào tháng trước, Thẩm phán Warby đã ra phán quyết ngược lại, hủy lệnh cấm phát ngôn của Sarah và yêu cầu Rojo phải trả 25.000 bảng tiền kiện cáo của nữ giáo viên 34 tuổi.

“Điều xảy ra cho thấy những người giàu có thể dùng lệnh cấp để bắt nạt người nghèo. Tôi đã phạm một sai lầm nhỏ mà gây ra quá nhiều đau đớn.

Tôi không tự hào về những gì mình đã làm, nhưng tôi là một phụ nữ đơn thân và muốn có khoảng thời gian ngọt ngào.

Tôi đã thấy cách họ đối xử với người nghèo, song tôi không đáng bị như vậy” – cô gái chia sẻ.

Vào hôm qua, khi câu chuyện này bắt đầu được tung hê lên cách mặt báo, cuộc sống của Rojo hay Man United vẫn diễn ra bình thường.

Quỷ đỏ thắng Aston Villa 3-1, vợ con Rojo thì tới khán đài theo dõi và nở những nụ cười tươi tắn.

Khi được liên hệ, Karen Shotbolt, Giám đốc truyền thông Man United không đưa ra lời bình luận nào.

“CLB không muốn đưa ra bình luận nào, cầu thủ cũng vậy”.

Và tất nhiên, Bereit – đại diện của Rojo cũng im lặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại