NÓNG: M.U nhận cú sốc từ Marcos Rojo

Chưa đầy một tuần sau khi bỏ ra 16 triệu bảng để chiêu mộ thành công Marcos Rojo, M.U đã phải đón nhận cú sốc từ chính tân binh người Argentina.

Theo Mirror, hậu vệ người Argentina sẽ phải sớm trở về Argentina để hầu tòa. Cầu thủ này bị cáo buộc hành hung người hàng xóm Juan Pablo Gomez bằng chai nước, khiến nạn nhân bị thương ở khắp mặt và cẳng tay.

Vụ việc diễn ra từ năm 2010 nhưng phải đến tháng 5/2014 vừa qua, cơ quan chức năng Argentina mới chính thức truy tố Marcos Rojo tội tấn công người khác.

Theo luật pháp Argentina, nếu bị buộc tội, tân binh của M.U có thể đối mặt với án 1 năm tù treo. Theo như công tố viên, tòa án hiện đang chờ Rojo trở về Argentina để mở phiên xử.

Trước khi cầu thủ này gia nhập M.U, không ít người cảm thấy lo lắng bởi Rojo từng gây ra không ít rắc rối trong quá khứ.

Còn nhớ, tại World Cup 2014, Rojo đã khiến phòng thay đồ của đội tuyển Argentina phải trải qua một phen "sóng gió" khi anh dẫn bạn mình là ca sĩ El Polaco đến gặp gỡ các thần tượng. Hệ quả, El Polaco đã không ngần ngại lao vào tẩn Sergio Aguero vì mối thù cướp người yêu. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Aguero không thèm nhìn mặt Rojo suốt thời gian còn lại tại Brazil.

Gần nhất, đó chính là hành động thiếu nghiệp dư của Rojo tại Sporting Lisbon. Anh đã quyết định bỏ tập, đình công chỉ vì muốn được đội bóng chấp nhận để anh gia nhập M.U.

Trên sân cỏ, Rojo cũng bị đánh giá là một trong những cầu thủ ngổ ngáo và có lối chơi thô bạo hơn mức cần thiết. Hậu vệ người Argentina này đã phải nhận tổng cộng 5 thẻ đỏ và 15 thẻ vàng trong màu áo Sporting Lisbon trong suốt 2 năm qua, và điều đáng nói đó đều là những pha đánh nguội và chơi ác ý.

Hiện tại, Rojo vẫn chưa được phép thi đấu trong màu áo M.U, vì chưa xin được giấy phép lao động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại