Rooney đào tẩu sang Man City và chuyện chưa kể

T.A |

Rooney đưa ra yêu cầu chuyển nhượng hồi năm 2010. Khi ấy, nhà Glazer lo ngại sẽ mất R10 vào tay Man City nên đã tức tốc mời tiền đạo người Anh ký vào bản hợp đồng kỷ lục, hưởng lương 300.000 bảng/tuần.

Trong cuốn sách vừa xuất bản của Tehsin Nayani, cựu phát ngôn viên của gia đình nhà Glazer có đoạn "quan chức M.U rất lo lắng về viễn cảnh Rooney gia nhập Man City của các ông chủ giàu có Abu Dhabi".

Thời điểm đó, Rooney đã bác bỏ lời đề nghị gia hạn mà M.U vừa đưa ra. Anh còn thông báo với GĐĐH David Gill về ý định muốn rời CLB.

Nayani cũng miêu tả lại màn đấu trí căng thẳng trong vấn đề quan hệ công chúng giữa Rooney và M.U, trước khi mở ra cuộc đàm phán biến chân sút người Anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất xứ sương mù.

Lý do mà R10 muốn chia tay Quỷ đỏ khi ấy là lo ngại về tham vọng CLB. Anh rất buồn khi thấy cả hai ngôi sao là Ronaldo và Tevez lần lượt khăn gói rời Old Trafford.

HLV Alex Ferguson vẫn tiến hành chính sách thắt lưng buộc bụng, chỉ bỏ ra 43 triệu bảng để tuyển về những cầu thủ làng nhàng như Antonio Valencia, Gabriel Obertan, Mame Biram Diouf, Chris Smalling, Javier Hernandez, Bebe và Owen.

Trước giới truyền thông, Sir Alex bắt đầu công khai chuyện Rooney muốn rời M.U sau trận cầu với Bursaspor ở vòng bảng Champions League.

Nhiều CĐV quá khích trùm kín mặt đã "viếng thăm" căn biệt thự riêng của Rooney ở Prestbury, vùng Cheshire. Họ hò hét rồi giương lên biểu ngữ: "Nếu đến Man City, mày sẽ chết".

Một ngày sau, lãnh đạo Quỷ đỏ thông báo, Rooney đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 5 năm, chấm dứt mọi tin đồn anh sẽ đào ngũ sang kình địch cùng thành phố Man City.

Khi mọi việc lắng xuống, R10 cũng bao biện: "Mọi người đều nói tôi sẽ gia nhập Man City. Hãy tin tôi, chuyện đó sẽ không xảy ra. Nếu đi, tôi cũng sẽ chuyển đến một CLB ngoài nước Anh."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại