Tiếng chửi thề của Rooney & cuộc hồi sinh Man United

Lupo |

Nhờ nhiệt huyết được truyền từ Rooney, Quỷ đỏ đã tìm lại sức mạnh và thắng như chẻ tre ở Premier League.

Kể từ khi được HLV Van Gaal lựa chọn làm đội trưởng Man United, Rooney luôn cố gắng thể hiện vai trò của mình với đội bóng.

Tuy nhiên, tính cách quá nóng nảy đôi khi khiến hành động của anh bị mất kiểm soát, làm ảnh hưởng tới Quỷ đỏ.

Rất may mắn khi vào đúng thời điểm quyết định của mùa giải, Rooney đã tìm lại phong độ của mình. Không chỉ có vậy, anh còn thúc giục các đồng đội tiến lên, biến Man United thành một tập thể giàu tính chiến đấu.

Mới đây, tiền đạo số 10 đã tiết lộ bí quyết truyền cảm hứng của mình: “Sau trận thua Arsenal ở FA Cup, tinh thần của đội bóng xuống rất thấp. Tôi cảm thấy mình phải làm một điều gì đó”.

Man United đang có phong độ cực cao
Man United đang có phong độ cực cao

Những lời lẽ mạnh mẽ, thậm chí có cả chửi thề của Rooney đem đến tác dụng đáng ngạc nhiên. Man United ra sân, đánh bại Tottenham, sau đó là một loạt các thành tích ấn tượng trước Liverpool, Aston Villa và Man City.

Tân binh đang chơi rất hay của Quỷ đỏ, Ander Herrera tỏ ra ấn tượng với Rooney: “Trước mỗi trận đấu, tôi đều phải lắng nghe Rooney và Carrick dặn dò.

Rooney luôn luôn thẳng thắn. Anh ấy sẵn sàng chửi mắng tôi cũng như De Gea hay Mata bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi thích nói chuyện với anh ấy về bóng đá”.

Giải thích về cách nói chuyện với đồng đội của mình, Rooney nói: “Tôi đã từng làm việc với những đội trưởng tuyệt vời như Giggs, Roy Keane, Gary Neville, Beckham, Gerrard hay Terry. Tôi muốn được giống họ, nhưng theo kiểu của riêng mình”.

Cuối tuần này, Man United sẽ có cuộc làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea. Cho dù cơ hội tranh chấp vô địch không còn nhiều, đây vẫn là trận đấu vì danh dự. Các CĐV Quỷ đỏ đang tràn đầy niềm tin vào một thắng lợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại