Phòng thay đồ Real thêm một lần rung chuyển

Trần Chân |

(Soha.vn) - Theo báo giới TBN tiết lộ, đã 6 tháng trôi qua, đội trưởng Iker Casillas không nói với Alvaro Arbeloa và Xabi Alonso dù chỉ nửa lời.

Chắc hẳn chưa ai có thể quên được việc kể từ đầu năm 2013 cho đến hết mùa giải, thủ thành Iker Casillas bị Jose Mourinho đày ải cho “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị. Điều này thực sự đã làm nổ ra cuộc chiến giữa “Những người ủng hộ Mourinho” và “Hội công thần Real”.

Dĩ nhiên không cần phải nói thì ai cũng biết người đứng đầu “Hội công thần Real” là Iker Casillas và Ramos còn đối thủ bên kia sẽ là những nhân vật như Xabi Alonso hay Alvaro Arbeloa. Quả thực, “thánh Iker” rất bức xúc về quyết định ép anh phải lên ngồi trên băng ghế dự bị của Mourinho và tất nhiên “ghét chủ nhà, ghét cả bình vôi”, những người thuộc phe bên kia cũng chẳng thể nào có một mối quan hệ bình lặng với Casillas.

Phòng thay đồ Real thêm một lần rung chuyển

Casillas đã cạch mặt Arbeloa trong suốt 6 tháng qua

Phía “Hội công thần Real” liên tiếp công khai chỉ trích Mourinho vì đã đưa ra những quyết định thiếu chính xác và trực tiếp ảnh hưởng tới bầu không khí trong phòng thay đồ sân Bernabeu. Ngược lại, những Alonso và Arbeloa lại lên tiếng bênh vực ông hết lời. Đồng thời yêu cầu toàn bộ cầu thủ Real phải tự kiểm điểm bản thân vì đã góp phần khiến Jose Mourinho phải ra đi.

Đó chỉ là những thông tin bề nổi mà NHM được tiếp cận trong thời gian gần đây. Đằng sau sự thật đó là một mối hiềm khích còn hằn sâu hơn thế nhiều lần.

Theo tiết lộ của tờ Punto Pelota, Iker Casillas đã không nói chuyện với Arbeloa trong suốt 6 tháng qua. Thậm chí cựu hậu vệ của Liverpool đã cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ giữa anh và Iker nhưng vẫn không thu được kết quả nào. Tiền vệ kỳ cựu Xabi Alonso cũng sống trong tình cảnh tương tự khi ngôi sao của tuyển TBN đã bất đồng với người anh em Casillas trong suốt 5 tháng qua.

Nếu thông tin nêu trên là chính xác thì có vẻ như nội bộ Real đang đấu đá nhau rất gay gắt. Đó là còn chưa kể đến nhóm những cầu thủ người Bồ Đào Nha với sự góp mặt của Pepe và Ronaldo. Quả thực, Bernabeu đang rất cần một vị thuyền trưởng sớm tới đây để dẹp yên mọi hiềm khích. Nếu để dến lúc quá muộn thì Real sẽ chỉ còn là một mớ bòng bong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại