Casillas tái xuất “giang hồ” sau 136 ngày vắng bóng

Công Luận |

(Soha.vn) - Thủ thành Iker Casillas cuối cùng cũng đã được ra sân sau 136 ngày phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy trận đấu giữa ĐT TBN với ĐT Haiti chỉ mang tính chất giao hữu nhưng cũng mang lại cho “Thánh Iker” quá nhiều cảm xúc.

Có lẽ hai cột mốc 8/6/2013 và 24/1/2013 sẽ còn in hằn mãi trong tâm trí của thủ thành Iker Casillas. Đã 136 ngày trôi qua kể từ khi “Thánh Iker” gặp phải chấn thương gẫy xương bàn tay trong trận đấu giữa Real và Valencia. Đó là một quãng thời gian đủ dài để khiến cho một nhân tài như Casillas cảm thấy đau đớn khi bị Jose Mourinho đày ải trên băng ghế dự bị.

Đến ngày hôm qua (8/6), Casillas cuối cùng cũng được ra sân và góp phần vào chiến thắng 2-1 của ĐT nước nhà trước Haiti, cho dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu và thời gian anh được đứng trên sân vỏn vẹn có 45 phút. Tuy nhiên, điều đó là quá đủ để thủ môn kỳ cựu của Real hiểu được rằng mình vẫn còn giá trị và tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ anh phía trước.


	Casillas cuối cùng cũng đã được ra sân sau 136 ngày phải ngồi dự bị

Casillas cuối cùng cũng đã được ra sân sau 136 ngày phải ngồi dự bị

Phát biểu sau trận đấu, thủ thành Iker Casillas cho biết: “Tôi đã phải ngồi ngoài trong hơn 4 tháng qua. Sau một thời gian dài không được thi đấu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cũng có phần lo âu cho lần ra sân này”.

“Tôi biết rằng mình đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi để cạnh tranh vị trí với những người đồng đội như Pepe Reina và Victor Valdes. Tôi không được chơi bóng quá lâu rồi và điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của tôi”.

Khi nói về chuyện bị đày ải trên băng ghế dự bị quá lâu, phóng viên tiếp tục hỏi Casillas về những điều liên quan đến Mourinho – người trực tiếp mang đau khổ đến cho Iker, đặc biệt là vấn đề của Aberloa khi cầu thủ này liên tiếp bênh vực Jose.

Casillas nói: “Chúng tôi đã cùng nhau kết thúc mùa giải ở Real Madrid và chúng tôi vẫn là đồng đội ở tuyển TBN. Arbeloa có quan điểm riêng của cậu ấy và chúng ta cần tôn trọng điều này”.

“Tôi không cần phải nói thêm về anh ấy. Điều quan trọng là tôi đã được trở lại thi đấu”.

Về tương lai sắp tới của Iker Casillas tại Real thì chưa ai rõ nhưng còn ở tuyển TBN thì anh vẫn là thủ môn số một của HLV Del Bosque. Vị chiến lược gia lão làng này đã khẳng định anh luôn giành được sự tin tưởng tuyệt đối của ông và là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho người đứng trong khung gỗ của La Roja.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại