Ơn giời, Mourinho nói rồi!

Bảo Nam |

Buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Vì ở đó, Mourinho lần đầu tiên phát ngôn sau 10 ngày im lặng.

1. Rốt cuộc thì Jose Mourinho cũng… chịu nói. Kể từ sau khi LĐBĐ Anh áp dụng án phạt nguội thần tốc dành cho Diego Costa, Mourinho không thèm nói lấy một nửa lời trước báo giới. Ông hủy tới 2 cuộc họp báo và chấp nhận bị FA phạt vì cái tội… không chịu nói gì.

Nhưng cuối cùng thì trong buổi họp báo diễn ra chiều tối qua, Mourinho đã nói, dù đó là một bài phát biểu đầy miễn cưỡng và khó chịu.

Người đặc biệt nói rằng, nếu báo chí Anh muốn, họ có thể viết rất nhiều điều từ sự… im lặng của ông. “Nếu các bạn muốn, các bạn có thể biến sự im lặng của tôi thành một sự kiện ầm ĩ”.

Rồi Mourinho nói rằng, ông phá vỡ sự im lặng không phải vì bản thân muốn nói điều gì đó, mà ông sợ, báo chí Anh sẽ đọc phản ứng của ông và suy diễn ra nhiều điều.

Mourinho thậm chí còn không ngần ngại trả lời: “Yes” khi phóng viên đặt câu hỏi: Có phải ông tham dự buổi họp báo này vì được yêu cầu tham dự hay không?

Mourinho miễn cưỡng chấp nhận họp báo

Mourinho miễn cưỡng chấp nhận họp báo

2. Ơn giời, cuối cùng thì Mourinho cũng chịu nói. Thật ra, bài phát biểu của ông vẫn ẩn chứa đầy sự trách móc, mỉa mai, hằn học. Nhưng ít ra, Mourinho cũng nói.

Tại sao chuyện HLV người Bồ Đào Nha thốt ra vài câu vô thưởng vô phạt lại quan trọng đến thế? Vì nếu ông tiếp tục im lặng, tiếp tục thể hiện sự chống đối dành cho FA, ai sẽ là người chịu thiệt trước tiên?

Đó là Chelsea. FA ngứa mắt Mourinho, rồi thì trọng tài sẽ trút giận lên Chelsea theo kiểu giận cá chém thớt. Tội tình gì Mourinho vì tự tôn của bản thân mà liên lụy đến The Blues?

Mourinho thừa hiểu rằng, FA cố tình khiến ông ức chế. Họ phạt nguội Diego Costa như hành động của một kẻ ăn cắp giai đoạn.

Họ cố tình khiến Chelsea suy yếu trong trận chung kết Premier League với Man City sau đó, cố tình ép Chelsea phải chơi thế trận phòng ngự và sau đó, họ mượn truyền thông nói The Blues “chơi một thứ bóng đá không có khát vọng tấn công”.

FA thừa hiểu án phạt dành cho Diego Costa tuy đúng, nhưng cái cách họ phạt anh lại ẩn chứa một thuyết âm mưu và Jose Mourinho thì thừa thông minh để nhận ra điều đó.

FA phạt "nguội" Diego Costa để nhắm vào Mourinho?

FA phạt "nguội" Diego Costa để nhắm vào Mourinho?

Theo cá tính của mình, Mourinho sẽ nổi khùng, sẽ phát ngôn lung tung và nhân cái cớ đó, FA sẽ treo luôn quyền chỉ đạo của Mourinho.

Người đặc biệt im lặng vì lý do đó, và ông cũng đã nhấn mạnh trong buổi họp báo hôm qua: Các bạn thừa biết lý do tại sao tôi im lặng. Nếu tôi là một phóng viên giỏi, tôi sẽ viết về điều đó.

Một câu nói cực kỳ thông minh của Mourinho. Báo chí Anh sẽ không dám viết về chuyện tại sao Mourinho im lặng. Vì nếu viết, họ phải nói xấu LĐBĐ Anh.

3. Mourinho đã chịu nói ra còn có nghĩa là ông đã nuốt trôi cục tức. Dẫu sao, dù trải qua muôn vàn khó khăn, Chelsea cũng vừa vượt qua chặng đường cực kỳ chông gai vừa kết thúc một cách hoàn hảo.

Họ có mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn và trong thế thiếu thốn nhân lực trầm trọng, họ vẫn hòa được Man City để bảo toàn cách biệt 5 điểm.

Mourinho đã nói ra, vì ông tự tin Chelsea sẽ đánh bại Aston Villa, tiếp tục duy trì cách biệt về điểm với Man City. Chiến thắng, đó luôn là tuyên ngôn có sức nặng nhất. Mourinho đã nói ra, vì ông biết rằng, người chiến thắng có quyền phát ngôn tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại