Diego Costa: Tay chọc cười của phòng thay đồ; Được đặt tên theo Maradona

Trần Trọng |

Tiền đạo của Chelsea không hề hối tiếc về tình huống giẫm người ở trận gặp Liverpool, được đặt tên theo Maradona, từng quay lưng với bóng đá ở tuổi 15 và rất thích đùa cợt.

1. Anh được đặt tên Diego theo tên Maradona

Diego Costa giải thích nguồn gốc tên anh trong cuộc phỏng vấn với Jason Burton trên báo Anh Telegraph.

Giống như Dennis Bergkamp được đặt tên theo Denis Law, và John (Charles) Barnes để vinh danh John Charles, bố của Costa, Jose de Jesus, đã chọn tên thánh cho con trai ông theo huyền thoại Diego Maradona, dù Maradona là một người Argentina.

“Rõ ràng mối kình địch là rất lớn (giữa Brazil và Argentina), nhưng không có cầu thủ nào vĩ đại như thế, bạn phải ngưỡng mộ và tôn trọng anh ấy”, Costa con nói.

Costa bố cũng đã đặt con cả ông tên Jair, theo tên cầu thủ chạy cánh người Brazil vô địch World Cup 1970, Jairzinho.

2. Theo truyền thống Brazil, quà tặng cho Costa từ bố là một quả bóng đá

“Ở Brazil, nếu bạn có con trai, điều đầu tiên bạn làm là phải cho nó một quả bóng”, Costa cười. “Đó là món quà đầu tiên, bố tôi cũng thế. Tôi bắt đầu chơi bóng trên đường phố và lớn lên như thế. Đó là trường học của tôi”.

3. Anh thừa nhận mình “không phải là thiên thần” trên sân bóng

“Tôi không phải là thiên thần. Ai cũng biết thế. Nhưng mỗi khi tôi ra sân, tôi luôn là chính mình”, anh nói, khẳng định anh là một người có tính cạnh tranh rất cao, đến mức anh và anh trai mình luôn phải cùng đội trên những đường phố ở Lagarto.

“Tôi lúc nào cũng cãi nhau với các hậu vệ, và họ cũng không ưa tôi, dù có điều gì xảy ra trên sân. Tệ nhất là khi tôi đối đầu với anh mình. Chúng tôi không thể chơi ở những đội đối thủ vì chúng tôi sẽ đánh nhau”.

4. “Tôi không làm gì sai” ở trận gặp Liverpool

Dù bị treo giò 3 trận do giẫm đối phương ở trận gặp Liverpool tuần rồi, Costa cho rằng án phạt là bất công với anh. “Tôi có thể ngủ ngon vì biết mình không làm gì sai, vì tôi không bao giờ cố ý, và bạn có thể thấy điều đó qua đoạn video”, anh nói.

“Tôi sẽ không thay đổi cách mình chơi bóng vì bị treo giò vài trận”.

5. Anh tin rằng bóng đá đã trở nên mềm yếu, và điều đó không tốt

“Ngày xưa bóng đá là sự tranh cướp quyết liệt hơn, luật cho phép làm nhiều thứ hơn”, anh nói. “Giờ thì ai cũng soi mói và tôi không nghĩ điều đó tốt cho bóng đá”.

6. Costa là một người hoàn toàn khác ngoài sân bóng

“Tôi là một người khác ngoài sân bóng”, anh nói. “Trên sân tôi thay đổi. Tôi rất, rất, rất muốn chiến thắng, tôi đầy tính cạnh tranh”.

7. Anh là tay chọc cười của phòng thay đồ

HLV thể lực người Brazil, Marcelo, là nạn nhân trong trò đùa mới đây của Costa. “Tôi ngồi lại với Filipe Luis, với Willian, với Ramires… Chúng tôi đang tập trung ở khách sạn và HLV thể lực không có trong phòng.

Tôi đã xoay xở lấy được chìa khóa phòng ông ấy, mở cửa phòng và lục tung mọi thứ lên. Tôi luôn thích những trò như thế, tôi không làm để chọc cười, chỉ là tôi thích làm thế, ở đội bóng nào cũng vậy”.

8. Nhưng anh sẽ không dám giỡn mặt Jose Mourinho

“Rõ ràng tôi không thể đùa cợt với Mourinho kiểu ấy, vì ông là HLV trưởng”, Costa nói.

9. Ở tuổi 15 vẫn chưa quyết định theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp

“Tôi đã rời thị trấn quê nhà khi 15 tuổi, tới Sao Paulo và đi làm cho cửa hàng của chú tôi (Jarminho). Lúc đó tôi đã xác định không chơi bóng nữa. Tôi muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân và không phụ thuộc vào bố mẹ nữa”, anh tiết lộ.

10. Chú ruột đưa Costa trở lại với bóng đá

“Chú tôi rất thích bóng đá. Ông ấy là một cầu thủ giỏi dù chưa bao giờ chơi chuyên nghiệp. Ông cũng có nhiều mối quan hệ trong nghề bóng đá”, anh nói.

“Những người như các tay môi giới. Ông ấy sẽ nói với họ: “Tôi có thằng cháu đá khá lắm, muốn xem không”. Vì thế tôi đã tới thử việc ở một đội bóng tại Sao Paulo và được chọn, tất cả bắt đầu từ đó”.

11. Costa luôn đi nghỉ ở thị trấn quê nhà Lagarto

“Đó là một thị trấn nhỏ ở miền bắc, gần Salvador, gần Bahia”, Costa giải thích. “Tôi rất tự hào về quê hương mình, thời tiết đẹp và tôi thích trở lại đó. Mỗi kkhi có kỳ nghỉ, tôi sẽ về lại nhà. Gia đình tôi vẫn ở đó và tôi rất thích được trở lại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại