NÓNG: Lộ nhân chứng, bằng chứng cáo buộc Oscar cố ý giết Reeva

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Hôm nay, phiên tòa thứ 2 xét xử Oscar Pistorius bắn chết bạn gái siêu mẫu Reeva Steenkamp đã diễn ra.

Trong phiên tòa, công tố viên Gerry Nel đã sử dụng những bằng chứng và nhân chứng mới để buộc Oscar Pistorius vào tội danh cố ý giết người.

NÓNG: Oscar Pistorius giết bạn tình vì rượu, thuốc kích thích và ghen?
NÓNG: Oscar Pistorius đã nhận tội?
Nghi phạm sát nhân Oscar Pistorius khóc lóc thảm thiết trước tòa
Đâu là bộ mặt thật của Oscar Pistorius - người bị tình nghi bắn chết bạn gái tại nhà riêng!?
Tưởng trộm, sao điền kinh thế giới nổ súng bắn chết bạn gái

Oscar tại tòa

Cụ thể, một nhân chứng ở khách sạn cách nhà Pistorius 600 mét khai nhận đêm đó thấy ánh đèn và tiếng cãi vã không ngừng tại nơi xảy ra án mạng trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ sáng.

Ngoài ra, cảnh sát còn điều tra được rất nhiều bằng chứng mới cho thấy Pistorius có thể đã dùng thuốc testosterone và bị ức chế tâm lý cũng như bằng chứng cho thấy VĐV này khai sai sự thật về quá trình bắn Reeva.

Đâu là câu chuyện thật về vụ Reeva bị giết?

Những chi tiết cảnh sát mới điều tra trong vụ Oscar sát hại tình nhân.

* Góc đạn bắn cho thấy Pistorius đã bắn trực diện khi Reeva ở vị trí ngồi của bồn cầu.

* Cảnh sát tìm thấy 2 hộp testosterone và kim tiêm trong phòng ngủ của Pistorius.

* Quỹ đạo đạn cho thấy khi bắn, Oscar có sử dụng chân giả. Trước đó Oscar đã phủ nhận thông tin này.

* Gần đây, Oscar cũng dính dáng tới một vụ bắn nhau ở một nhà hàng. Tuy nhiên anh này đã từ chối trách nhiệm và sự liên quan khi nói chuyện với bạn bè.

* Thời gian vừa qua, Oscar đã liên tục chửi bới, chỉ trích một người đàn ông vì một cô gái tại đường tập chạy.

* Pistorius bị nghi ngờ chuẩn bị rời Nam Phi khi có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và sở hữu bất động sản ở Italia.

* Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Reeva có bàng quang trống. Điều này gợi lên khả năng Reeva đã hoặc đang đi vệ sinh khi bị bắn.

Dựng cảnh Oscar bắn Reeva

“Tôi đã bắn vào cánh cửa phòng vệ sinh rồi hét lên với Reeva để cô ấy gọi cho cảnh sát. Cô ấy không trả lời nên tôi đã đi ngược lên phòng ngủ mà vẫn chú ý quan sát lối vào phòng tắm”, Oscar khai nhận với cảnh sát.

Theo lời VĐV điền kinh này, khi phát hiện không thấy người tình trong phòng ngủ, anh đã sử dụng chân giả rồi dùng gậy cricket phá cửa phòng tắm. Khi cửa phòng tắm bật mở, Oscar thấy Reeva thở dốc nhưng vẫn sống.

Bộ siêu tập súng "khủng" của Oscar

Tại tòa, công tố viên Gerry Nel đã phản bác những lời khai của Oscar.

“Tại sao một tên trộm lại có thể tự khóa mình trong phòng tắm được cơ chứ? Anh ta đã bắn 4 phát... thật không có chi tiết nào hợp lý để bênh vực chuyện Oscar tin đó là một tên trộm”.

“Vấn đề ở đây chính là “tôi muốn giết”. Điều này sẽ dễ dàng với một căn phòng nhỏ. Cô ấy (Reeva) bị nhốt trong 1 căn phòng nhỏ và không thể thoát ra. Cô ấy bị khóa cửa vì một mục đích. Chúng ta đều biết đó là gì...”, Gerry Nel tiếp tục buộc tội Oscar.

Oscar được chở tới tòa

Hiện quan tòa vẫn chưa có phán quyết cụ thể nào và phiên tòa vẫn đang được tiếp diễn. SohaNews sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới độc giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại