NÓNG: Oscar Pistorius đã nhận tội?

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Ngày hôm kia, Oscar phải ra hầu tòa vì tội danh giết bạn gái Reeva Steenkamp. Ngôi sao điền kinh khuyết tật này đã từ chối tội danh giết người. Song anh chàng quả thật đã thừa nhận bắn chết Reeva.

Theo lời bạn thân Oscar, Justin Divaris tiết lộ đêm qua, ngôi sao điền kinh người Nam Phi quả thực đã bắn chết Reeva. Bởi ngay sau khi phạm tội, Oscar đã gọi điện đến cho Justin và nói trong tiếng khóc nấc nức nở.

Oscar chụp ảnh chung với Reeva trong một sự kiện hồi tháng Giêng

“Chuyện này thật buồn. Oscar gọi cho tôi lúc 3h55 phút sáng và nói rằng Reeva đã bị bắn. Tôi hỏi “Có chuyện gì vậy? Tôi không hiểu”. Anh ấy trả lời “Đó là một tai nạn khủng khiếp. Tôi đã bắn Reeva””, Justin cho hay.

Ngay lập tức, bạn thân của Oscar đã tới nơi xảy ra án mạng. Justin không được phép vào căn nhà và chỉ loáng thoáng nhìn thấy xác Reeva bên vũng máu. Oscar lúc này bị tạm giam trong gara và Justin được phép tiếp xúc với bạn mình.

Justin, bạn thân của Oscar chụp ảnh chung với Reeva

“Anh ấy hoàn toàn mất trí và liên tục lẩm bẩm: “Baba của tôi, tôi đã giết chết Baba của tôi. Lạy chúa hãy cứu vớt tôi”. Cậu ấy đã thổn thức như thế hàng giờ đồng hồ”, Justin tiếp.

Đến nay vẫn chưa rõ câu chuyện Oscar vô tình bắn chết Reeva có phải sự thực hay không. Bởi có nguồn tin khẳng định bộ đôi này đang có mâu thuẫn trước khi siêu mẫu Reeva bị bắn. Tình cũ của Oscar cũng khẳng định VĐV này không hiền lành, chất phách như mọi người vẫn tưởng tượng?!

Tuy nhiên cha đẻ Oscar và gia đình VĐV này tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để giúp tên tuổi con trai mình trong sạch trở lại. Phiên tòa xét xử Oscar sẽ được tiếp tục vào thứ Ba tới.

Vào đêm qua, một kênh truyền hình tại Nam Phi cũng đã cho phát đi đoạn clip tưởng nhớ siêu mẫu Reeva. Hầu như tất cả người dân nước này đã chết lặng trước đoạn clip xúc động và dành thời gian tưởng nhớ bạn gái Oscar.

Người dân Nam Phi thương tiếc Reeva

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại