Những yêu cầu “dị” của Yaya Toure với Man City

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Sau vụ quên sinh nhật, Man City mong muốn được đền bù cho Yaya Toure. Và bên cạnh hợp đồng mới, cầu thủ này đã gửi BLĐ của CLB một bức tâm thư…

Bức tâm thư mà Yaya Toure viết dài tới 11 trang và còn kèm thêm 3 trang phụ lục. Chúng tôi xin lược đăng phần quan trọng nhất của bức thư, những yêu cầu của Yaya về một bữa tiệc sinh nhật bù:

“Tôi, Yaya Toure, rất buồn vì mọi người đã quên mất sinh nhật tôi. Man City một năm được giơ cúp 2 lần, nhưng tôi chỉ được thổi nến có 1 lần thôi. Tôi sẽ không nhắc đến chuyện hợp đồng nữa mà chỉ mong CLB có thể đền bù cho tôi một bữa tiệc sinh nhật.

Thiệp mời sinh nhật do Yaya Toure tự thiết kế

Thiệp mời sinh nhật do Yaya Toure tự thiết kế

Tôi không yêu cầu Man City tổ chức cho tôi quá linh đình, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu nho nhỏ sau đây của tôi là được:

Khách mời: Anh trai tôi Kolo Toure cùng tình nhân, cô bán xúc xích đầu phố và anh thợ sửa xe Francois phải là khách mời đặc biệt. Ngoài ra, Nasri cũng có thể đến dự. Tuy nhiên anh ta ngồi đâu cũng được trừ chỗ cạnh tôi. Nasri kiểu gì cũng phàn nàn vì không được đá World Cup suốt cả buổi, tôi rất khó chịu.

Ngài Chủ tịch Mansour cũng phải có mặt ở bữa tiệc. Và nếu tôi lại thấy ông ấy cứ dùng điện thoại suốt thì tôi sẽ gào tướng lên: “Tất cả giải tán”, rồi đá ông ta ra ngoài nhanh nhất có thể.

Nơi tổ chức: Bên trong một lâu đài hàng đầu nước Anh.

Nơi Toure tính tổ chức sinh nhật

Nơi Toure tính tổ chức sinh nhật

Quà tặng: Cái này không cần quá cầu kỳ. Tôi vốn là con người sinh ra ở một nơi nghèo khó nên rất giản dị. Đừng tặng tôi những món quà phức tạp làm gì. Tôi chỉ đơn giản muốn một tấm séc nhỏ trị giá 50 triệu bảng thôi!

Đồ ăn: Phải có bốn loại bánh: bánh vani, bánh chocolate, bánh kem và bánh mì. Trên tất cả những chiếc bánh phải có dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật”. Chữ trên bánh phải thật rõ và đẹp. Nếu tôi và khách mời không đọc được thì thôi, coi như quan hệ với Man City đã chấm dứt.

Yaya Toure rất kỹ tính trong khoản bánh trái

Yaya Toure rất kỹ tính trong khoản bánh trái

Yêu cầu với khách mời: Mọi người tham gia tiệc sinh nhật phải bắt tay tôi ít nhất 3 lần. Bao gồm một lần khi đến, một lần khi ra về và một lần nữa bất cứ lúc nào giữa buổi tiệc. Nếu có ai bắt tay thiếu, bắt quá nhẹ hoặc tay dính mồ hôi khi bắt thì tôi bắt rửa tay 30 phút. Sau đó tôi sẽ rời sân Etihad.

Nghi thức: Tôi phải được đội một vương miện, không cần bằng vàng mà bằng bạc đính kim cương cũng tốt. James Milner đóng vai cận vệ, Dzeko giả làm quản gia còn những người còn lại dàn hàng hát mừng sinh nhật. Khi mọi người hát xong thì đồng thanh hô “Tôi yêu Yaya Toure” 3 lần”.

Đội vương miện hợp đấy chứ!

Đội vương miện hợp đấy chứ!

Yaya Toure đang là một trong những tiền vệ hàng đầu của thế giới. Nửa xanh thành Manchester sẽ tổn thất cực lớn nếu để mất cầu thủ này. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà Man City!

Đây chỉ là câu chuyện phiếm tưởng tượng không có thật, mang tính chất vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại