Những “thảm họa” nhân danh tình yêu của fan cuồng bóng đá

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Những fan cuồng bóng đá đối khi gây ra nhiều "thảm họa" đau lòng.

Đua xe

Tại Việt Nam , CĐV thường rất hay đua xe mỗi khi đội nhà chiến thắng. Điều này thường xuyên gây ra ùn tắc giao thông và tệ hại hơn là những tai nạn thảm khốc.

	Đua xe vì bóng đá???

Đua xe vì bóng đá???

Đánh nhau

Tại hầu hết mọi nơi trên thế giới, việc NHM bóng đá đánh nhau diễn ra thường xuyên.

	NHM xuống sân đánh nhau

NHM xuống sân đánh nhau

Cá độ bóng đá

Cho tới hiện tại, thế giới vẫn không thể bài trừ nạn cá độ. Thậm chí cá độ bóng đá ngày càng phổ biến, được chấp nhận hợp pháp tại nhiều quốc gia. Nhưng chung quy, vấn đề vẫn xuất phát từ chính các fan bóng đá. Nếu CĐV không máu mê đỏ đen, cá độ bóng đá đã không thể phát triển trên toàn thế giới.

	Nạn cá độ cũng có lỗi từ chính fan bóng đá

Nạn cá độ cũng có lỗi từ chính fan bóng đá

Phá hoại trận đấu

Rất nhiều NHM bóng đá đã nhân danh tình yêu để phá hoại trận đấu. Việc fan cuồng chạy vào sân khiến cầu thủ đôi bên không thể tiếp tục chơi bóng là điều thường thấy trên khắp các sân cỏ thế giới.

	Fan cuồng phá rối trận đấu

Fan cuồng phá rối trận đấu

Khóc lóc vì cuồng bóng đá

Tình yêu bóng đá là vô hạn vì thế chuyện fan rơi nước mắt chẳng có gì đáng trách. Nhưng khóc cũng có muôn kiểu khóc, và có nhiều kiểu khóc vì bóng đá thật khó chấp nhận.

Như fan nữ Celtic dưới đây đã vừa khóc vừa chửi bới cầu thủ 2 đội, trọng tài… sau khi CLB con cưng thất bại 0-3 trước Juventus tại Champions League 2012/13.

 

Giết người

Hồi đầu tháng, một trọng tài nghiệp dư ở Brazil đã bị fan cuồng chặt đầu. Câu chuyện cụ thể như sau:

Vị trọng tài Octavio da Silva Catanhede Jordan, 20 tuổi, đã rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ có tên Josenir dos Santos Abreu khỏi sân. Tuy nhiên, cầu thủ này nhất quyết không chịu rời sân và đưa ra những lời xúc phạm dành cho vị Vua áo đen.

Quá bức xúc, trọng tài này đã rút con dao thủ sẵn trong túi lao vào đâm Santos Abreu nhiều nhát khiến cầu thủ này nằm gục trên sân. Ngay sau đó, rất nhiều CĐV trong đó có cả người nhà, bạn bè của Santos Abreu đã lao xuống sân đuổi theo vị Vua áo đen truy sát. Họ đánh đấm liên tục, ném đá vị trọng tài này cho đến chết. Chưa dừng lại ở đó, nhóm CĐV này thậm chí còn chặt đầu trọng tài Octavio da Silva Catanhede Jordan rồi treo lên một cành cây ở gần SVĐ.

	Trọng tài bị giết hại dã man tại Brazil

Trọng tài bị giết hại dã man tại Brazil

Câu chuyện liên quan tới cố trọng tài Octavio da Silva Catanhede Jordan chỉ là một trong rất ít trường hợp trong đó CĐV bóng đá tàn sát lẫn nhau. Hoặc như hồi tháng Ba vừa rồi, một NHM Argentina đã thiệt mạng cùng rất nhiều người bị thương trong vụ bạo loạn đen tối bậc nhất lịch sử bóng đá xứ Tango.

	Bạo loạn kinh hoàng tại Argentina

Bạo loạn kinh hoàng tại Argentina

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại