NHM Việt sau thất bại của U23: Từ rụng rời đến... hớn hở!

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Buồn có, thất vọng có, lạc quan có, và cả… hài hước cũng có.

Gục ngã 1-2 trước U23 Malaysia, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chính thức phải nói lời từ giã SEA Games 27. Đã 12 năm trôi qua, các chàng trai Việt Nam mới biết đến mùi thất bại ngay từ vòng đấu bảng tại sân chơi thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Chứng kiến trận thua của đội nhà, NHM đã chia sẻ nhiều luồng cảm xúc trái chiều, nhưng phần đa đều bày tỏ sự tiếc nuối và thất vọng.

Trên sân vận động Wunna Theikdi nơi diễn ra trận đấu, nét buồn bã hiện rõ lên gương mặt các khán giả Việt – những người đã đến tận sân với mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành chiến thắng.

 	CĐV tại Myanmar buồn bã sau thất bại của đội nhà (Ảnh từ Facebook của BLV Quang Huy)

CĐV tại Myanmar buồn bã sau thất bại của đội nhà (Ảnh từ Facebook của BLV Quang Huy)

Ở tại Việt Nam, bầu không khí lặng lẽ cũng bao trùm những địa điểm NHM tập trung theo dõi đội nhà thi đấu. Tại đây chỉ ít phút trước thôi, các fan còn tràn trề hứng khởi mơ về tương lai tươi đẹp cho U23 Việt Nam.

 	Tại nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, bầu không khí chùng xuống (Ảnh Facebook Trần Song Hải - Phó chủ tịch hội CĐV bóng đá Việt Nam)

Tại nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, bầu không khí trở nên lặng lẽ (Ảnh Facebook Trần Song Hải - Phó chủ tịch hội CĐV bóng đá Việt Nam)

Trong khi đó, cũng không ít người tỏ ra bình thản trước việc U23 Việt Nam phải sớm rời SEA Games 27 vì đã tiên liệu được kịch bản này từ trước.

 

Một số khác lại tiếp cận thất bại dưới góc nhìn hài hước và cho rằng, U23 Việt Nam cần cảm ơn đội bạn vì nhờ họ mà các cầu thủ sớm được sum vầy cùng gia đình đón Giáng sinh.

 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại