U23 Malaysia 2-1 U23 Việt Nam: Xách vali lên, và đi… về

Nhật Minh |

(Soha.vn) - U23 Việt Nam sẽ chỉ còn biết tự trách mình khi phải sớm nói lời chia tay với sân chơi thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á ngay từ vòng đấu bảng.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Như vậy, lời tuyên bố của HLV Hoàng Văn Phúc trước cuộc đại chiến với U23 Malaysia đã không thể trở thành hiện thực. Cánh cửa hẹp dẫn tới vòng bán kết vừa đóng sầm lại trước mặt U23 Việt Nam với trận thua 1-2 trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia. Một lần nữa, người “Mã lai” lại trở thành vật cản khó chịu đối với các chàng trai áo đỏ trên con đường chinh phục thành công.

Trở lại với trận cầu quyết định của bảng A trên SVĐ Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw), U23 Việt Nam đã có một số thay đổi về mặt nhân sự khi Ngọc Đức vắng mặt vì án treo giò, Phi Sơn không ra sân trong đội hình xuất phát và Quang Hùng trở lại sau trận cúm bất ngờ cách đây vài ngày.

Mang trên mình nhiệm vụ buộc phải thắng, thế nhưng ngay ở phút thứ 3, thủ thành Bửu Ngọc đã mắc sai lầm nghiêm trọng, chuyền bóng vào chân đối thủ. Rất may là ngay sau đó anh đa kịp thời chuộc lỗi bằng pha cản phá khá nhanh.


	U23 Việt Nam đã không thể lách qua khe cửa hẹp để tiến vào bán kết

U23 Việt Nam đã không thể lách qua khe cửa hẹp để tiến vào bán kết

Sau cú hút chết, U23 Việt Nam chủ động tấn công và kiểm soát thế trận. Trong khi đó U23 Malaysia vẫn trung thành với lối chơi rình rập, ru ngủ rồi bất ngờ tung ra những đòn phản công nguy hiểm.

Trên thực tế, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu có phần lấn lướt hơn đối thủ ở hiệp 1. Đã có ít nhất 3-4 tình huống ngon ăn, thế nhưng trong một ngày thủ thành bên phía Malaysia đã thi đấu xuất sắc, U23 Việt Nam đành bước vào giờ nghỉ mà không một lần xé toang được mành lưới đội bạn.

Chứng kiến 45’ đầu tiên, NHM Việt Nam rõ ràng có quyền hi vọng vào một hiệp 2 sáng sủa hơn cho các cầu thủ thân yêu. Đáng tiếc là những gì mà U23 Việt Nam thể hiện vẫn làm cho người ta có cảm giác chưa… tới - Tấn công nhiều, song chưa đủ sắc sảo; Tích cực dứt điểm, nhưng vẫn chưa đủ sự hiệu quả.


	Đối thủ U23 Malaysia thể hiện được sự khôn ngoan và tỉnh táo

Đối thủ U23 Malaysia thể hiện được sự khôn ngoan và tỉnh táo

Và theo đúng quy luật nghiệt ngã của bóng đá, U23 Việt Nam đã phải trả giá đắt khi tấn công nhiều mà không thể ghi được bàn thắng. Đòn “hồi mã thương” ập đến với các cầu thủ áo đỏ ở phút 81 với pha dứt điểm chính xác của cầu thủ bên phía Malaysia,Chuchu.

 

Gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hi vọng khi trận đấu đã trôi dần về những phút cuối khiến NHM không khỏi choáng váng. Trên khán đài sân Wunna Theikdi, các CĐV Việt Nam lặng đi trong giây lát.

Về phía U23 Malaysia, có được bàn thắng mở tỷ số, HLV Ong Kim Swee chỉ đạo các học trò chơi chậm, lui về phòng ngự để bảo toàn cách biệt mong manh.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam trong thế “còn nước còn tát” vẫn dồn lên tấn công. Nhưng một lần nữa, mành lưới của Việt Nam, chứ không phải U23 Malaysia lại bị xuyên thủng. Người ghi bàn là D. Saarvindran (89’).

Trong thời gian bù giờ, cầu thủ vào thay người Mạc Hồng Quân cuối cùng cũng giúp U23 Việt Nam có được bàn thắng. Tuy nhiên, nó chỉ còn mang ý nghĩa danh dự mà thôi.

 

Thất bại 1-2 và bị loại, U23 Việt Nam có lẽ chỉ còn biết tự trách mình. Giá như không để thua trước Singapore, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có thể tự quyết số phận chứ không đến nỗi lâm vào thế chân tường như ngày hôm nay.

Tạm biệt SEA Games 27!

Một lần nữa, U23 Việt Nam gục ngã trước U23 Malaysia trong một trận đấu mang tính sống còn. Dù thế nào, cũng phải dành lời khen ngợi cho đối thủ - những người đã thi đấu tỉnh táo và thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ SEA Games, dẫu rằng sức mạnh của họ năm nay đã không còn được như 2 năm về trước.


	Tạm biệt SEA Games 27!

Tạm biệt SEA Games 27!

Đối với Việt Nam, đây là lần thứ 2 trong lịch sử chúng ta bị loại ở vòng bảng SEA Games. Lần đầu tiên vào năm 2001 và Việt Nam cũng bị Malaysia đánh bại ở vòng bảng.

Mặc dù cuộc hành trình ở sân chơi lớn nhất khu vực đã kết thúc sớm hơn những gì mà NHM kỳ vọng, nhưng đây âu cũng là bài học quý báu cho U23 Việt Nam, để thầy trò Hoàng Văn Phúc biết được rằng mình đang đứng ở đâu.

Bàn thắng:

U23 Malaysia:Chuchu 81', D. Saarvindran 89'

U23 Việt Nam: Mạc Hồng Quân 95'

Đội hình xuất phát

U23 Malaysia: Izham Tarmizi; Thayaparan, Saad Shahrul, Mohd Shas, Basharudin, Saarvindran, Fazail, Ambumaee, Chuchu, Md Rozaimi, Mohd Zubir.

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Quang Hùng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Đình Hoàng, Thanh Hiền, Vũ Minh Tuấn, Mạnh Dũng, Văn Quyết, Văn Thắng, Hà Minh Tuấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại