Nhận thẻ vàng trong giờ nghỉ vì “cứng” với van Persie

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Ryan Shawcross đã phải trả giá vì hành vi côn đồ nhằm vào tiền đạo Robin van Persie.

Theo thông tin từ giới báo chí xứ Sương mù, giữa Persie và Ryan Shawcross – đội trưởng Stoke City đã xảy ra một cuộc xô xát căng thẳng trong đường hầm vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp trong trận đấu tại Old Trafford hôm thứ Bảy (26/10) vừa qua.

Vì những va chạm trên sân, hai cầu thủ lời qua tiếng lại khá gay gắt trước khi Ryan Shawcross xông vào đẩy tiền đạo người Hà Lan. Hành động này của hậu vệ 26 tuổi phải trả giá bằng chiếc thẻ vàng từ trọng tài Lee Mason ngay trong phòng thay đồ.

 	Persie và Ryan Shawcross xảy ra xô xát trong giờ nghỉ

Persie và Ryan Shawcross xảy ra xô xát trong giờ nghỉ

Mặc dù thừa nhận Ryan Shawcross có va chạm với van Persie, song HLV Mark Huges tỏ ra không hài lòng với việc Lee Mason xử phạt Ryan: “Trọng tài gõ cửa phòng và rút thẻ vàng với Ryan. Có lẽ là do cậu ấy đã đẩy Persie. Tôi không rõ lắm vì tôi không tận mắt chứng kiến. Nhưng tôi chưa từng thấy một trọng tài nào phạt thẻ cầu thủ ở trong phòng thay đồ”.

Được biết sau khi kết thúc trận đấu, chiến tranh giữa Robin van Persie và Ryan Shawcross lại tiếp tục nổ ra thêm một lần nữa. Khi ngôi sao Stoke City đang trả lời phỏng vấn, Percy đã ghé vào tai Ryan thì thầm điều gì đó khiến anh chàng cực kì tức tối.

Thời còn khoác áo Arsenal, Robin van Persie cũng đã từng có nhiều kỉ niệm không vui với Stoke City . Năm 2008, chân sút Hà Lan từng bị đuổi khỏi sân sau pha va chạm với Thomas Sorensen. Hai năm sau, tới lượt người đồng đội của anh, Aaron Ramsey bị Ryan Shawcross triệt hạ gãy chân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại