*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 10 năm bám trụ, cuối cùng Stoke City cũng đã phải chia tay hạng đấu cao nhất nước Anh.
Trận đấu rạng sáng 5-11 giữa West Ham và Liverpool tại London chứng kiến màn bùng nổ tỉ số 1-4 và cách Klopp biến hóa, triển khai sơ đồ 4-4-2 hoàn mỹ.
Rốt cục, Quỷ đỏ rồi cũng gục ngã. Có điều họ thủng lưới đến 2 bàn trước đối thủ chỉ ghi nổi 2 bàn ở 3 vòng đấu trước, và dừng chuỗi trận toàn thắng ở con số 3, hệt mùa bóng trước.
Man United đã ghi tới 10 bàn trong 3 trận đầu tiên của Premier League mùa này. Nhưng chuỗi trận thăng hoa ấy rất có thể sẽ chấm dứt tại Stoke.
Vẫn là gương mặt rạng rỡ khi lập công, màn ăn mừng kiểu trượt cỏ quen thuộc nhưng Wayne Rooney không còn hòa chung niềm vui đó với màu áo đỏ nữa.
Đang gặp phải cát lún giữa hoang mạc, sao trẻ Premier League lại còn xui xẻo hơn gấp vạn khi chạm trán một chú rồng Komodo cực kỳ gớm ghiếc.
Trên sân cỏ Premier League, dường như định kiến về một kẻ kém tài nhưng xấu chơi vẫn chưa bao giờ rời bỏ Ryan Shawcross từ ngày trung vệ trẻ tài năng này rời khỏi Old Trafford.
Cùng có trận cầu quan trọng phải thắng để giữ chiếc vé Champions League trong tay, nhưng cách thể hiện của Man City và Liverpool khác nhau một trời một vực.
Leicester City ở thời "hậu Ranieri" đang mạnh mẽ trở lại và mới tiếp tục có trận thắng thứ 5 liên tiếp với tỉ số 2-0 trong cuộc chiến gặp Stoke City ở vòng 30 Premier League.
Tiền đạo người Anh đã khiến tất cả chú ý bởi chiến tích ấn tượng trong những ngày cuối của sự nghiệp.
Stoke City là kẻ đã kết thúc giấc mơ dang dở của Steven Gerrard. Chính đêm nay, giấc mơ ấy của Liverpool cũng có thể sẽ phải khép lại, ngay tại Anfield...
Arsenal đang thể hiện bộ mặt cực kỳ ấn tượng. Họ tiếp tục giành chiến thắng và nối dài thành tích không thua.
Tâm điểm