“Ngoan cố” dùng trẻ, bầu Đức lại “đi vào vết xe đổ”?

Đoàn Dự |

Cuối cùng thì thông tin mà chẳng NHM HAGL nào muốn đã xảy ra, Hoàng Thiên rời phố Núi để lại bao lo lắng, ngổn ngang ở lại với Công Phượng và đồng đội.

Thật không thể hiểu nổi bầu ĐứcHAGL đang nghĩ gì, khi quá chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng và để Hoàng Thiên ra đi?

Nhìn lại cả chặng dài V-League 2015 của CLB phố Núi, có thể khẳng định chính Hoàng Thiên mới là người có phong độ ổn định nhất, chói sáng nhất.

Trong giai đoạn đầu mùa giải, trong khi Công Phượng và các cầu thủ trẻ chơi trồi sụt, tắt ngóm những lúc thật sự cần thiết, thì Hoàng Thiên luôn là mũi khoan sắc nhọn trên hàng công.

Cầu thủ này sở hữu tốc độ tốt, khả năng kĩ thuật tốt, phối hợp ổn với các đàn em và đặc biệt là sút xa vô cùng lợi hại.

Bất chấp việc bị HLV Graechen ghẻ lạnh, cất trên băng ghế dự bị trong phần lớn mùa giải dù có phong độ tốt, Hoàng Thiên vẫn chăm chỉ nỗ lực trên sân tập, không ngừng khẳng định khát khao trở lại và cống hiến.

Quả thực khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên nắm quyền, Hoàng Thiên được trở lại đã chơi bùng nổ, ghi những bàn thắng quan trọng giúp HAGL trụ hạng.

Điều quan trọng hơn cả phong độ chói sáng của Hoàng Thiên khi trở lại là sự trung thành của người con đất Gia Lai này.

Trong khi được quyền tìm kiếm bến đỗ mới từ lâu, thì Hoàng Thiên vẫn tập trung 100% cho HAGL trong cuộc chiến trụ hạng. Vậy mà chẳng hiểu sao, chứng kiến tất cả mọi thứ tuyệt vời đến vậy, BLĐ CLB phố Núi vẫn chậm chân?


Hoàng Thiên không chỉ là một nhân sự xuất sắc ở HAGL, anh còn là trụ cột tinh thần - kinh nghiệm cho lớp đàn em.

Hoàng Thiên không chỉ là một nhân sự xuất sắc ở HAGL, anh còn là trụ cột tinh thần - kinh nghiệm cho lớp đàn em.

Thật khó để nói HAGL mất Hoàng Thiên đơn giản vì chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng. Mà điều cần nói là vì sao họ lại chần chừ đến vậy?

Phải chăng HAGL vẫn muốn ưu tiên dùng trẻ và chỉ coi việc sử dụng cựu binh như một phương án “chữa cháy” khi sắp xuống hạng?

Dù lý do là gì thì HAGL cũng đã mất Hoàng Thiên, 1 trong những ngôi sao sáng nhất của họ không chỉ ở mùa giải 2015 mà cả trước đó nữa.

Ở phố Núi lúc này chỉ còn vài cựu binh ít ỏi là Văn Long, Út Cường, Khuất Hữu Long. Đó đều là những nhân tố xuất sắc và là các trụ cột tinh thần, kinh nghiệm ít ỏi còn lại ở HAGL.

Tất cả đều đã hết hợp đồng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi HAGL đưa ra một lời nói. Tất cả lúc này đang phụ thuộc vào một quyết định của bầu Đức, giữ người để tăng thêm sức mạnh đội hình, hay để họ ra đi và lao vào cuộc mạo hiểm đã có kết quả thất bại trước đó?

Thực tế, Hoàng Thiên mới chỉ đồng ý “mồm” với phía Đà Nẵng về bản hợp đồng 3 năm, giá trị 3 tỷ chứ chưa có thông tin nào về việc chính thức ký kết. Mới đây, tiền vệ này cũng chia sẻ anh đang rất khó xử trước lời níu kéo muộn màn của HAGL.

Nếu bầu Đức có thể đưa ra được một lời hứa có sức nặng vào lúc này, về cơ hội ra sân trong mùa giải tới, về khía cạnh tài chính... thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại