Ngày này năm xưa 1/11: Thù hằn truyền kiếp của Anh và Pháp

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Ngày này cách đây 107 năm, Tam sư nghiệp dư đã khiến toàn bộ nước Pháp bàng hoàng, cúi mặt trong đau đớn…

Ngày 1/11/1906 đã xảy ra sự kiện lạ lùng của thế giới bóng đá, niềm vinh hạnh cho nước Anh và nỗi đau đớn với người Pháp. Ngày đó, đội bóng quốc gia… nghiệp dư của đảo quốc Sương mù chơi trận đầu tiên, gặp tuyển chính thức Pháp trên sân Công viên các Hoàng tử.

Trong trận đấu này, tuyển nghiệp dư Anh đã đả bại đối thủ tới 15-0. Đội trưởng Stanley Harris ghi 7 bàn còn Vivian Woodward ghi 4 bàn cùng 4 bàn của các đồng đội khác.

Mục đích chính khiến tuyển quốc gia nghiệp dư Anh được thành lập là bởi tình yêu bóng đá quá lớn của những cầu thủ không được triệu tập lên tuyển chính thức. Không những vẫn có thể thi đấu với màu cờ sắc áo của tổ quốc, đội ngũ này cũng nhằm cung cấp cầu thủ cho đội chính nếu dính chấn thương hay cấm thi đấu.

 	Đội chính Tam sư hiện tại khó lòng làm được như lớp tiền bối nghiệp dư

Đội chính Tam sư hiện tại khó lòng làm được như lớp tiền bối nghiệp dư

Vẫn biết hiện tại Pháp là một cường quốc bóng đá trên thế giới, sức mạnh chẳng hề thua kém Tam sư. Nhưng ở thời điểm năm 1906, tuyển Pháp mới chỉ thành lập và thi đấu được 5 trận. Còn trong đội Anh nghiệp dư đã có những ngôi sao từng chơi cho đội chính Tam sư, như Stanley Harris (6 lần).

Không chỉ thắng Pháp hoành tráng ở trận đấu nói trên, sau đó tuyển quốc gia nghiệp dư Anh còn thắng đậm Hà Lan (12-2), Thụy Điển (12-1) và Bỉ (11-2). Đỉnh cao của đội tuyển này là đến năm 1908 đã vô địch luôn Thế vận hội Olympic mùa Hè!

Đến năm 1974, tuyển quốc gia nghiệp dư Anh không còn tồn tại. Bởi lẽ FA đã xóa sự phân biệt giữa đội nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Vào ngày 1/11 năm 1963, một huyền thoại bóng đá cũng đã ra đời. Đó chính là cựu tiền đạo người xứ Wales , Mark Hughes. Trong sự nghiệp ở cấp CLB, Mark Hughes từng chơi cho nhiều CLB lớn như Man United, Barca, Bayern, trở lại Man United, Chelsea, Southampton, Everton và kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số ở Blackburn. Ông giành 2 Premier League, 3 FA Cup và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác ở cấp CLB.

 	Mark Hughes

Mark Hughes "bá đạo" khi còn làm cầu thủ

Tại cấp quốc gia, Hughes có 72 trận chơi cho xứ Wales , ghi được 16 bàn thắng. Trong nghiệp HLV, ông từng dẫn dắt xứ Wales (41 trận, tỷ lệ thắng 29.27%), Blackburn (188 trận, tỷ lệ thắng 43.62%), Man City (77 trận, tỷ lệ thắng 46.75), Fulham (43 trận, tỷ lệ thắng 32.56%), QPR (34 trận, tỷ lệ thắng 23.53%) và Stoke (12 trận – đang tác nghiệp, tỷ lệ thắng 33.33%).

 	Ông đang gây dựng tên tuổi trong nghiệp cầm quân

Ông đang gây dựng tên tuổi trong nghiệp cầm quân

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại