“Ngã ngửa” với bản hợp đồng kỳ lạ của bầu Đức

Lupo |

Đây là lần hiếm hoi V-League chứng kiến một hợp đồng chóng vánh đến thế.

Ở vòng 12 V-League, HAGL giới thiệu 2 tân binh Franklin Sanago. Cặp đôi này đã cùng nhau tạo nên một bàn thắng đầy ấn tượng.

Từ sân nhà, Franklin chuyền một đường bóng dài chuẩn xác. Sanogo xử lý và dứt điểm tinh tế làm tung lưới QNK Quảng Nam.

Sau đó Sanogo gặp phải chấn thương trong hiệp hai và rời sân nhường chỗ cho Minh Vương.

Ra mắt như vậy nhưng mới đây, tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại bị HAGL cắt hợp đồng chỉ sau một trận đấu.

Clip bàn thắng của Sanogo:

Bởi BHL đội bóng phố Núi không muốn “đánh cược” với một cầu thủ hay bị chấn thương như Sanogo.

Ở giai đoạn lượt đi, sự thiếu vắng các ngoại binh đã khiến thầy trò HLV Graechen khốn đốn.

Nếu tình cảnh này tái diễn tại lượt về, nguy cơ xuống hạng của HAGL rất lớn. Hiện bầu Đức và thầy Giôm đang rất cố gắng để tìm được một chân sút đủ khả năng vực dậy đội bóng.

Bản hợp đồng của Sanogo vừa cho thấy sự lúng túng của HAGL, lại phần nào phản ánh tính thiếu chuyên nghiệp tại V-League.

Trước đây từng có trường hợp ngôi sao World Cup Denilson đến Hải Phòng khá rùm beng nhưng chỉ đá một trận rồi “cuốn gói”.

>>> Có Công Phượng, HLV Miura sẽ phá được “tường thép” Triều Tiên?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại