Mớ hỗn độn đáng sợ sau lưng Mourinho

Thừa Phong |

Sự ra đi của Mourinho để lại nhiều hậu quả đặc biệt lớn với Chelsea.

Porto, Chelsea nhiệm kỳ đầu, Inter rồi Real Madrid, mỗi khi Mourinho rời một đội bóng, hệ lụy kéo theo luôn rất lớn.

Đó có thể là cuộc tháo chạy của các ngôi sao (Porto), tình trạng mất đoàn kết nội bộ (Real Madrid) hay sự kiệt quệ của đội ngũ (Inter).

Nhưng chưa khi nào, “di sản” mà Người đặc biệt bỏ sau lưng lại tồi tệ đến thế.

Chelsea hiện xếp thứ 16 trên BXH Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm. Họ bị fan các đội bóng khác chế giễu là “kho điểm”, “mỗi tháng thắng một trận”, “đội bóng hạng trung”.

Chelsea 0-1 Bournemouth

Tại Champions League, lá thăm đưa The Blues gặp PSG, “gã nhà giàu” đang ngày càng khẳng định vị thế trên đấu trường châu Âu.

Đội chủ sân Stamford Bridge cũng đã sớm chia tay League Cup sau trận thua muối mặt trước Stoke City.

Ngoài thành tích tệ hại, Chelsea còn rất xấu xí trong mắt các trọng tài và CĐV.

Mourinho thường xuyên chỉ trích các trọng tài và từng tuyên bố có âm mưu chống lại Chelsea. Người đặc biệt cũng bị sa lầy vào cuộc khẩu chiến với Wenger.

Trong khi đó, cậu học trò Diego Costa liên tục bị “ném gạch” do lối chơi quá nhiều tiểu xảo.

Thế nhưng, điều tệ hại nhất tại Stamford Bridge sau khi sa thải Mourinho chính là sự chia rẽ trong nội bộ đội bóng.

Sau trận thua Leicester, Người đặc biệt thừa nhận một cách cay đắng: “Chelsea đã được tập luyện rất kỹ về cách phòng ngự trước Leicester.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại phải nhận 2 bàn thua theo đúng như kịch bản mà tôi đã đọc ra. Tôi đã bị phản bội bởi một vài cầu thủ”.

Mourinho đã đánh mất sự tôn trọng từ các cầu thủ và cả đội ngũ nhân viên.
Mourinho đã đánh mất sự tôn trọng từ các cầu thủ và cả đội ngũ nhân viên.

Trước đó, một cầu thủ giấu tên chia sẻ với báo giới: “Tôi thà chịu thua còn hơn là phải chiến đấu để mang chiến thắng về cho Mourinho”.

Điều này có phần lỗi không nhỏ từ Người đặc biệt. Thái độ của ông khi thì quá cực đoan, lúc lại thiếu dứt khoát, khiến cho “cái uy” với học trò chẳng còn nữa.

Giờ đây, khi Mourinho không còn tại vị, những cá nhân từng ủng hộ ông phải đối mặt với phe “đâm sau lưng” đang thắng thế. “Trận chiến” trong phòng thay đồ chắc chắn còn rất dai dẳng.

Người kế nhiệm dù là ai cũng khó giải quyết được những chia rẽ này trong một sớm một chiều.

Cuộc chia ly hôm nay, Mourinho rất đau khổ. Nhưng những CĐV Chelsea còn tội nghiệp hơn. Họ sẽ phải chứng kiến đội bóng của mình quằn quại với khủng hoảng trong thời gian không hề ngắn.

Cách đây ít giờ, LĐBĐ Australia đã thông báo rằng Guus Hiddink được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ở Chelsea sau khi CLB này tuyên bố sa thải Jose Mourinho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại