Man Utd sảy chân, Man City thu hẹp khoảng cách

Trần Chân |

(Soha.vn) - Mấy ai có thể ngờ rằng, đội quân của ngài Alex Ferguson chỉ có thể rời sân Upton Park với một điểm trên tay nhờ bàn thắng trong tư thế việt vị của Van Persie.

Những tưởng Man Utd sẽ có một cuộc đấu nhẹ nhàng trên đất London để tiếp tục duy trì khoảng cách điểm với người hàng xóm Man xanh. Nhưng không, một sự thật trái ngược đã diễn ra, Quỷ đỏ phải trải qua 90 phút mướt mồ hôi trên sân Upton Park sau đó ra về chỉ với một điểm trên tay.


	Một trận đấu nhọc nhằn của Man Utd nơi đất khách

Một trận đấu nhọc nhằn của Man Utd nơi đất khách

Chung cuộc: West Ham 2-2 Man utd

Danh sách ghi bàn: Vaz Te (17), Diame (55) - Valencia (31), Persie (77)

Đội hình thi đấu:

West Ham: Jaaskelainen - Demel, Collins, Reid, O'Brien – Diame (Collison  83’), Nolan (Taylor 82’) - Vaz Te, O'Neil (Noble 68’), Jarvis - Carroll

Man Utd: De Gea, - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Carrick, Jones, Kagawa (Hernández 78’) – Rooney (Giggs 71’) - van Persie

Đội khách là những người cầm bóng nhiều hơn (66,4%) và tạo ra được nhiều tình huống ngon ăn về phía khung thành đối phương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ có bàn thắng.  Trong một đợt phản công chớp nhoáng của đội nhà ở  phút thứ 17, Vaz Te đã giúp West Ham vươn lên dẫn trước.

Kể từ đó, hai bên lao vào cuộc đua bàn thắng rất hấp dẫn. Và phải nói rằng, Man Utd tuy là đội chơi hay hơn nhưng tính chính xác trong từng pha dứt điểm của họ lại chẳng thể bằng đội chủ nhà. Các học trò của S. Allardyce chỉ có đúng 2 cú dứt điểm đi trúng vào khung thành của De Gea nhưng  đều trở thành bàn thắng. Còn Quỷ đỏ,  họ có tổng cộng 17 cú sút và 6 lần  đi đúng hướng nhưng cũng chỉ có được 2 bàn thắng. West Ham hơn hẳn Man Utd về tính hiệu quả.

Đáng nói hơn, bàn thắng gỡ hòa của Van Persie ở phút thứ 77 của trận đấu, tiền đạo người Hà Lan đã rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài đã không phát hiện được tình huống đó.

Nhọc nhằn giành lấy 1  điểm trên sân khách, nó không làm ảnh hưởng nhiều tới cục diện cuộc đua tại Premier League vì khoảng cách điểm với Man City vẫn còn quá xa – 13 điểm. Với Man Utd, họ chỉ cần 2 chiến thắng nữa là chính thức đăng quang và rất có thể, van Persie sẽ trở  về sân Emirates để nhận chức vô địch.

Clip trận đấu

 

Chung cuộc: Man City 1-0 Wigan

Cầu thủ ghi bàn: Carlos Tevez 83’

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Richards (Sinclair  83’), Kolarov, Lescott, Kompany, Barry, Garcia (Milner 59’), Yaya Toure, Nasri, Aguero (Dzeko 46’), Tevez

Wigan: Robles, Kone, Alcaraz, McCarthy, Di Santo (McManaman 68’), Maloney (Espinoza  89’), Gomez (McArthur  84’), Boyce, Beausejour, Figueroa, Scharner

Trong khi Man Utd phải rất vất vả mới giành được 1 điểm trên sân Upton Park thì Man City lại có được chiến thắng trên sân nhà Etihad. Tuy nhiên, chiến thắng của Citizens cũng chẳng mấy oanh liệt khi phải nhờ đến bàn thắng vào những phút cuối của Carlos Tevez.

Quả thực, trận đấu này Wigan chơi khá tốt, đặc biệt là những phút đầu của trận đấu. Đội khách sẵn sàng chơi đôi công với Man City và cũng tạo ra cho riêng mình không ít cơ hội. Lối chơi của Wigan khá nhuyễn, họ kết hợp tốt giữa phòng ngự và phản công. Thế nhưng đẳng cấp và 1 cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc như Tevez là điều mà đội bóng của HLV Roberto Martínez còn thiếu. Và việc cầm chân được Man City cho tới phút thứ 83 của trận đấu cũng được xem là thành  công đối với các vị khách.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, các học trò của Mancini cũng đã nối dài được ngày vui của mình bằng một trận thắng. Nó sẽ là một nguồn động lực lớn giúp Man xanh thắp lên tia hy vọng bám đuổi người hàng xóm của mình trên BXH. Có một điều quan trọng hơn, Wigan sẽ gặp Man City trong trận chung kết FA Cup và trận đấu này không khác gì bản nháp cho kịch bản tại sân Wembley vào 11/5 tới đây.

 

Chung cuộc: Fulham 0-3 Chelsea

Danh sách ghi bàn: David Luiz 30’, John Terry 43’ + 71’

Đội hình thi đấu:

Fulham: Schwarzer, Senderos, Hangeland, Arne Riise (Rodallega  67’), Riether, Karagounis (Frimpong77’), Emanuelson, Enoh, Ruiz, Berbatov, Petric (Frei 82’)

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz , Terry , Bertrand , Ramires (Obi Mikel  76’), Lampard, Hazard (Oscar 69’), Mata (D.Ba 81’), Moses, Torres

Không nhọc nhằn như hai người đồng nghiệp tại Manchester, Chelsea đã có một chiến thắng tưng bừng 3-0 trong trận derby thành London với các cầu thủ Fulham. Qua đó, giúp cho đội bóng của HLV Benitez đòi được vị trí thứ 3 trên BXH từ tay người hàng  xóm Arsenal.

Nhưng có một điểm khá thú vị trong trận đấu này, hàng công của Chelsea tuyệt nhiên im tiếng và nhường quyền ghi bàn cho các trung vệ. Mở màn là cú sút xa tuyệt đẹp của David Luiz (phút thứ 30) và sau đó là hai pha đánh đầu của đội trưởng John Terry (ở các phút 43 và 71), đã mang về những điểm số quý báu cho The Blues.

Đòi lại được vị trí thứ 3, đó được xem như món quà an ủi cho các cầu thủ Chelsea sau khi họ bị loại khỏi FA Cup. Chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Benitez trong cuộc hành trình còn rất nhiều trông gai phía trước.

Cuối tuần này, Chelsea còn phải hành quân tới sân Anfield trong cuộc đụng độ với lão quỷ vùng Merseyside (21/4). Tiếp sau đó ít ngày, đội bóng áo xanh thành London sẽ nối tiếp chuỗi ngày thi đấu xa  nhà bằng chuyến thăm đất nước Thụy Sĩ, gặp các cầu thủ Basel tại Europa League. Rất nhiều khó khăn đang chờ  đợi thầy trò  HLV Benitez ở phía trước và đây cũng chính là thời điểm Chelsea cần phải bộc lộ được phẩm chất ông lớn của mình.

 

Kết quả lượt trận đá bù:

Man Utd may mắn thoát chết, Man City vượt khó trên sân nhà
 

Bảng xếp hạng:

Man Utd may mắn thoát chết, Man City vượt khó trên sân nhà
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại