KẾT THÚC SHB.Đà Nẵng 1-0 Hà Nội T&T: "Người hùng" Merlo

Theo DanViet |

Chiều nay, SHB.Đà Nẵng đã có được chiến thắng quý giá trước người anh em Hà Nội.T&T. Và người lập công cho họ không phải ai khác chính là "sát thủ" Merlo.

Đội hình xuất phát


	Hà Nội T&T (phải) và SHB.Đà Nẵng quyết tâm tạo nên một "bữa tiệc" bóng đá trên sân Chi Lăng chiều 19.4

Hà Nội T&T (phải) và SHB.Đà Nẵng quyết tâm tạo nên một "bữa tiệc" bóng đá trên sân Chi Lăng chiều 19.4

SHB.Đà Nẵng: Thủ môn Thanh Bình, Tấn Điền, Hải Lâm, Cosmin, Duy Lam, Hoang Quảng, Nguyên Sa, Minh Phương, Quốc Anh, Danny, Merlo.

Hà Nội T&T: Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quốc Long, Cristiano, Văn Biển, Hồng Tiến; tiền vệ Văn Quyết, Văn Hiếu, Sỹ Cường, Thành Lương; tiền đạo Samson, Gonzalo.

Hết giờ. Chung cuộc SHB.Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Trận đấu được bù giờ 4 phút.

Trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút nữa là khép lại. Hà Nội T&T đang cố gắng gia tăng sức ép liên tiếp về phía khung thành SHB.Đà Nẵng nhưng những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của các chân sút đội khách.

Phút 79, HLV Lê Huỳnh Đức lại buộc phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ khác: Quốc Anh bị đau rời sân nhường chỗ cho Minh Tâm.

Phút 76, Hà Nội T&T tiếp tục có sự thay đổi người: Thành Lương nhường chỗ cho Duy Nam.

Phút 74, Quốc Anh (SHB.Đà Nẵng) xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi tung ra cú cứa lòng sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa, nhưng thủ môn Hồng Sơn (Hà Nội T&T) đã "bắt bài" bay người cản phá thành công.

Những phút vừa qua, Hà Nội T&T đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 68, Samson đột phá dũng mãnh trước khi dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng không thành công.

Phút 64, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) đưa Ngọc Duy vào sân thế chỗ Văn Hiếu với hy vọng tạo nên sức sống mới ở khu vực giữa sân.

Phút 61, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải đưa tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn vào sân thế chỗ Merlo bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Vào! SHB.Đà Nẵng – Hà Nội T&T: 1-0. Phút 57, từ đường chuyền bên cánh phải, Merlo (SHB.Đà Nẵng) bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trong sự bất lực của hàng thủ Hà Nội T&T. Đây là bàn thắng thứ 3 của Merlo cho đội bóng sông Hàn ở V.League 2013. Pha ghi bàn này cũng chấm dứt chuỗi 4 trận "tịt ngòi" đã qua của riêng anh và cả đội SHB.Đà Nẵng (2 ở AFC Cup, 2 ở V.League).

Phút 50, SHB.Đà Nẵng tấn công trung lộ, Danny có cơ hội thoát xuống bên cánh phải xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền ngang cho Merlo. Tiếc là đường chuyền này đã bị hàng thủ đội khách cản phá, bóng không đến được với Merlo.

Những phút đầu tiên của hiệp 2, SHB.Đà Nẵng tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 47, đội chủ nhà tấn công khá nhuyễn nhưng trong pha bóng quyết định, Tấn Điền lại bị rơi vào thế việt vị khi băng xuống bên cánh phải.

Hiệp 2 bắt đầu.

Nhìn lại hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh. Hai đội đều chủ động chơi tấn công với những pha "ăn miếng trả miếng" về phía khung thành của nhau. Tiếc là trong những tình huống có ý nghĩa quyết định, các chân sút của cả hai bên: Gonzalo, Samson, Văn Quyết (Hà Nội T&T); Merlo, Danny, Nguyên Sa, Quốc Anh, Minh Phương (SHB.Đà Nẵng) đều xử lý quá rườm rà hoặc thiếu chính xác để ghi bàn.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0

Phía ngoài sân, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) đang tỏ ra khá sốt ruột khi hiệp 1 chỉ còn khoảng 5 phút nữa là khép lại nhưng những pha tấn công của đội nhà với nỗ lực của bộ đôi tiền đạo Merlo-Danny, chưa thể mang tới bàn thắng.

Phút 38, Văn Quyết (Hà Nội T&T) nỗ lực đột phá bên cánh trái nhưng không thành công trước hàng thủ chơi rất tập trung của đội chủ nhà.

Phút 29, Danny (SHB.Đà Nẵng) bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm Hà Nội T&T. Từ cự ly khoảng 15m với góc sút rộng, Minh Phương đá phạt chìm đưa bóng dội hàng rào bật ra không có gì nguy hiểm.

Phút 20, Gonzalo (Hà Nội T&T) đánh đầu chuyền bóng vào trong nhưng cú dứt điểm của Văn Quyết đi nhẹ nên thủ môn Thanh Bình dễ dàng bắt gọn.

Trong khoảng 5 phút từ 15 đến 20, Gonzalo và Samson (Hà Nội T&T) đã có những cơ hội băng xuống uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Bình (SHB.Đà Nẵng). Nhưng sự chắc chắn, bọc lót tốt của hàng thủ đội chủ nhà với vai trò thủ lĩnh của trung vệ ngoại binh Cosmin, đã khiến các chân sút đội khách không thể tạo nên sự đột phá.

Phút 15, Quốc Anh (SHB.Đà Nẵng) dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Hà Nội T&T.

Phút 11, Merlo (SHB.Đà Nẵng) đột phá dũng mãnh, xuyên phá trung lộ Hà Nội T&T nhưng cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm của anh lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút thứ 8, Minh Phương (SHB.Đà Nẵng) thực hiện 1 quả đá phạt từ cự ly khoảng 30m chếch bên cánh phải nhưng không gây khó dễ được cho hàng thủ Hà Nội T&T.

Ngay từ những phút đầu tiên, SHB.Đà Nẵng đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 1, SHB.Đà Nẵng được hưởng 1 quả phạt từ giữa sân nhưng pha treo bóng của nhạc trưởng Minh Phương không gây nguy hiểm cho hàng thủ Hà Nội T&T.

Trận đấu bắt đầu.

Trước giờ bóng lăn, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) và Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) đều khẳng định không hề có chuyện "tình cảm" gì trong bóng đá chuyên nghiệp. Và hai đội sẽ cống hiến cho người hâm mộ 90 phút thi đấu "ăn miếng trả miếng" trong thế trận tấn công mãn nhãn...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại