18h00 sân Thống Nhất, XMXT.SG-Đồng Nai: Mệnh lệnh phải thắng

Theo TTVH |

Sau 2 trận thua liên tiếp, HLV Trần Tiến Đại của đội bóng Sài Gòn không khỏi đau đầu. Đồng Nai có thể là chiếc đòn bẩy để XMXT.SG trở lại đường đua.

Gần một tuần đã trôi qua kể từ thất bại trước SLNA trên sân Vinh, nhưng đến giờ toàn đội bóng Sài Gòn vẫn chưa hết ấm ức. Đó là chia sẻ của HLV Trần Tiến Đại một ngày trước cuộc đối đầu với Đồng Nai.

Ông Đại vẫn chưa hết bức xúc với trọng tài Hoàng Anh Tuấn và Ban Trọng tài khi đưa ra mức xử quá nhẹ với trọng tài này: “Tôi không hiểu họ xử như thế có phải là quá nhẹ cho trọng tài Tuấn hay không. Ông Tuấn đã cướp đi ít nhất một điểm của XMXT.SG hôm đó.

Trên khán đài, người xem sẽ cảm giác được đó là một trận đấu có chuyên môn tốt, cầu thủ 2 đội đã thể hiện đúng đẳng cấp và một trận hòa là xứng đáng nhưng trọng tài lại không nghĩ thế”.

18h00 sân Thống Nhất, XMXT.SG-Đồng Nai: Mệnh lệnh phải thắng
XMXT.SG (phải) sẽ lấy Đồng Nai làm chỗ trút giận sau thất bại có phần oan ức trước SLNA ở vòng 5? Ảnh: VSI

Trận thua SLNA đã khiến XMXT.SG bị hụt bước. Đau hơn cho đội bóng này là họ không nhận được ít nhất 600 triệu đồng do đã thua cả 2 trận đấu. Tính nhanh thì mỗi thành viên CLB đã đánh mất vài chục triệu đồng trong nửa tháng qua.

Một hệ lụy khác sau trận thua SLNA như ông Đại cho biết là XMXT.SG có thể sẽ không đưa ra sân thủ thành Tấn Trường trong trận đấu với Đồng Nai tối nay. Ông Đại cho biết: “Tấn Trường bị trật ngón tay sau tình huống va chạm với tiền đạo Kavin của SLNA trong tình huống mà XMXT.SG phải chịu quả penalty oan uổng. Trước đó, Kavin đã phạm lỗi với Hải Anh nhưng trọng tài không thổi mà cho trận đấu tiếp tục. Kế tiếp, Kavin lại dẫm lên tay Tấn Trường trước khi ngã lăn ra để ăn vạ”.

XMXT.SG đã mất rất nhiều sau trận thua SL.NA. Thế nên, họ rất muốn trút giận lên đội khách được đánh giá yếu hơn như Đồng Nai tối nay. Đồng Nai rõ ràng là đối thủ thích hợp nhất cho đội chủ sân Thống Nhất lúc này. So với khi gặp ĐT.LA, Đồng Nai không có cái “dớp” thuận lợi khi toàn thắng trước thầy trò HLV Vital.

XMXT.SG với những hảo thủ như Nsi, Moses, Tài Em, Rogerio, hay thậm chí là Suleiman vẫn được đánh giá cao hơn đội khách. Dù chiều nay, Đồng Nai có sự trở lại của chân sút hàng đầu Hoàng Phát Thierry nhưng có thể cầu thủ gốc Phi sẽ không có cơ hội gia tăng số bàn thắng của mình ở giải này, do phải cùng với Van Bakel dốc sức truy cản các đường tấn công của chủ nhà.

Khác với trận đấu trên sân Long An, HLV Trần Bình Sự có thể sẽ e dè hơn thay vì tấn công phủ đầu chủ nhà như tuần trước. Mục tiêu tối thượng của Đồng Nai như quán triệt của CLB này trong buổi họp là tìm ít nhất một điểm.

Với 7 điểm đang có trong tay, Đồng Nai đã có một sự tự tin nhất định để đạt cho được chỉ tiêu. Hàng thủ của đội khách cũng đã ổn định trở lại khi có sự trở lại của Thierry và Thanh Vân. Song ông Sự không thể có được thủ thành số một Thanh Diệp vì thẻ phạt.

Trận này, ngoại trừ Tấn Trường không thể ra sân thì khả năng xuất phát của hậu vệ Long Giang vẫn còn bỏ ngỏ do bị giãn cơ đùi sau buổi tập. Ngoài ra, hậu vệ Việt Cường vẫn phải ngồi trên khán đài cùng với HLV Trần Tiến Đại do chưa hết án kỷ luật. Hy vọng 3 điểm của chủ nhà hôm nay sẽ đặt trên vai của Tài Em, Moses, Suleiman và đặc biệt là Nsi. Với lối chơi đầy sức mạnh, Nsi có thể sẽ gây đột biến trong trận này.

Giữa tuần sau, XMXT.SG lại có cuộc đối đầu mang tính quyết định chiếc vé vào vòng 2 với Tampines Rovers ở Thống Nhất trong khuôn khổ AFC Cup 2013. 3 điểm tối nay sẽ giúp thầy trò ông Đại lên dây cót tinh thần cho sân chơi khu vực.

Dự đoán: 2-0

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại