Kẻ khiến Sir Alex nguyện bỏ ra số tiền kỷ lục

Triệu Mẫn |

Trong sự nghiệp cầm quân, đây là cầu thủ Sir Alex yêu mến và dồn nhiều tâm huyết nhất.

Được nhìn nhận như một chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Sir Alex Ferguson luôn có những quyết định khiến người ta thán phục bởi óc phán đoán, cách nhìn người tài tình.

Hiếm có một hành động nào đã thực hiện lại khiến ông dằn vặt bởi sự quyết đoán cũng như tính toán tỉ mỉ.

Tuy nhiên, trong mùa giải đầu tiên sau khi bán đi trò cưng Cristiano Ronaldo, Sir Alex đã nói rằng: "Chỉ có một cầu thủ khiến tôi phải bỏ 60 triệu bảng để mang về lại Old Trafford, đó chính là Ronaldo”.

Chừng ấy cũng đủ gây nên những đồn đoán, có thể là một sự hối hận của vị chiến lược gia người Scotland.

Đó không hẳn niềm hối hận được phát ngôn ra như sau khi bán đi Japp Stam, mà là điều dằn vặt mỗi khi nghĩ về người học trò mình cố công chăm bẵm.

Sir Alex và Quỷ đỏ sở hữu Ronaldo theo cái cách “cổ tích” trong bóng đá, chỉ có ý trời mới khiến những Liverpool, Arsenal, Real Madrid tưởng chừng đã có anh để rồi lại bỏ qua một cách đáng tiếc như vậy.

Ông đã “nhắm” vào cậu bé gầy gò tóc tai xoăn tít đó chỉ sau một trận đấu.

“Chúng ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi có được chữ ký của cậu ấy” – Sir Alex quyết nhanh như vận tốc ánh sáng và quyết chiến đến cùng để có được kẻ khiến John O'Shea xanh xám cả mặt trong lần đối đầu duy nhất.


Ronaldo ngày mới đến Old Trafford.

Ronaldo ngày mới đến Old Trafford.

Chia sẻ trong tự truyện bản thân, ông nói rằng CR7 là cái tên xuất sắc hơn tất cả những cầu thủ giỏi nhất mà mình từng dẫn dắt. “Ngay cả khi có một trận đấu không tốt, cậu ấy vẫn luôn tạo ra ít nhất ba cơ hội ghi bàn. Mọi trận đấu.

Trong hàng núi các băng hình tài liệu, bạn không thể tìm được bất kỳ trận nào nào mà cậu không kiến tạo được ba cơ hội sáng sủa.

Cậu ấy sở hữu tài năng siêu phàm. Tôi có thể kể ra mọi thứ: thái độ tập luyện chuyên nghiệp, sức mạnh, sự can đảm, kỹ năng hoàn hảo với hai chân, khả năng không chiến”.

Vị chiến lược gia này yêu thương Ronaldo và dạy bảo cậu như chính con đẻ của mình.

Có nhiều câu chuyện ghi lại tình cảm của ông đối với chàng trai người Bồ khi đó.

Cựu cầu thủ Man United, Quinton Fortune tiết lộ rằng: “ Ferguson luôn bảo vệ Ronaldo. Một lần, HLV từng quát mắng cả đội trong phòng thay đồ, ngoại trừ cậu ấy”.

Sir Alex để CR7 đến Real vào năm 2009 cũng là một sự thấu hiểu sâu sắc. Khao khát khoác lên mình màu áo trắng của đội bóng Hoàng gia và cơ hội quay về bán đảo Iberia chưa bao giờ hết thôi thúc tâm trí chàng cầu thủ tài danh.

Sir biết điều đó, thậm chí ông biết điều đó từ trước, khi liên tục hỏi Carlos Queiroz rằng Quỷ đỏ sẽ giữ cậu lại được bao lâu nữa?

Nhưng để anh ra đi là điều tốt đẹp cho cả hai, Sir Alex có cầu thủ tài năng nhất trong sự nghiệp huấn luyện, Ronaldo no nê danh hiệu tại Manchester. Và hơn hết, khát khao của chàng trai ngạo mạn đó được thỏa mãn.


Ronaldo và Sir Alex trong lần gặp lại dưới màu áo của hai kẻ đối nghịch.

Ronaldo và Sir Alex trong lần gặp lại dưới màu áo của hai kẻ đối nghịch.

Chắc chắn vẫn có nỗi niềm xót xa, tiếc nuối cho đoạn tình đó khi về sau ông tuyên bố sẽ chẳng bao giờ tung ra một số tiền kỷ lục trên TTCN, nhưng nếu để có lại Ronaldo thì sẽ sẵn sàng làm vậy.

Đến bây giờ, ngay cả khi Sir Alex Ferguson không còn là HLV Quỷ đỏ, CR7 chia tay Man United được 6 năm nhưng tình cảm hai người vẫn rất gắn bó.

Như chính điều ông viết để kết lại câu chuyện về người học trò nhỏ trong tự truyện của mình: “ Một điều quan trọng khác đối với tôi ngoài việc Ronaldo đã thể hiện hết tài năng thiên bẩm trong màu áo Đỏ là chúng tôi vẫn giữ liên lạc gần gũi.

Một cái kết có hậu trong thế giới bóng đá của những mối quan hệ nhất thời”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại