Kẻ cắp đụng bà già

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Trong khi nước Anh đang tức tím mặt thì Rio Ferdinand và Man Utd lại được dịp cười hả hê!

Rio Ferdinand vừa trải qua cái thời khắc vui nhất trong cuộc đời đó là đến và nói thẳng vào mặt HLV Roy Hodgson rằng sẽ không lên tuyển thi đấu cho Tam sư ở 2 trận VL World Cup sắp tới. Chắc hẳn sau khi tuyên bố điều này, trung vệ Man Utd đã cảm thấy rất hả hê, sung sướng như vừa trút được một gánh nặng đeo bám suốt gần 2 năm qua.

Nên biết trong 2 năm ấy, FA đã đối xử vô cùng tệ bạc với Rio Ferdinand. Bất kể phong độ trung vệ Quỷ đỏ xuất sắc ra sao, anh tha thiết cầu khẩn thế nào, các đời HLV tuyển Anh luôn chỉ đưa ra cùng 1 tuyên bố: Loại Rio Ferdinand vì vấn đề chuyên môn???

Trong quá khứ, Tam Sư vẫn thường bỏ rơi Ferdinand dù thiếu hụt nhân sự hàng thủ

OK! Nhưng kẻ cắp có ngày cũng phải chịu thua bà già. Rio Ferdinand cũng vừa từ chối phụng sự Tam Sư chính vì vấn đề mang tính chuyên môn: Chấn thương lưng. Để có đòn “gậy ông đập lưng ông” hoàn hảo này, chắc chắn Rio Ferdinand đã phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng và lên kế hoạch chi tiết.

Anh để Tam Sư chờ đợi trong sự im lặng, hy vọng bởi tiết lộ của Sir Alex và đến đúng hạn cuối tức đêm Chủ Nhật, Ferdinand tới gặp thẳng Roy Hodgson nói lời từ chối. HLV Tam Sư có thể vẫn vui vì nghĩ được Ferdinand tôn trọng bằng cách tới gặp trực tiếp. Nhưng liệu có phải chăng đó là cách để trung vệ Man Utd được nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của chiến lược gia người Anh?

Một Rio Ferdinand lọc lõi thừa hiểu và biết cách “chơi” lại FA

Vào lúc này, rất nhiều người Anh đang giận tím mặt vì Rio Ferdinand. Cây bút MARTIN SAMUEL của tờ Daily Mail còn cho rằng sẽ không bao giờ có chuyện trung vệ xứ Sương Mù được triệu tập lên tuyển. Nhưng có ai hiểu Ferdinand giờ chẳng cần cái tương lai quá xa vời ấy? Ở độ tuổi 34 và nhất là sau 2 năm vô vọng, Rio đã sớm từ bỏ thậm chí là chán ghét tuyển Anh. Lần này nếu có lên tuyển, liệu anh có được trọng vọng dài lâu hay cũng chỉ là giải pháp vá víu cho đội hình Tam Sư đang quá thiếu hụt nhân sự?

So sánh một Tam Sư vô tình vô nghĩa với một Quỷ đỏ luôn trọng vọng cựu binh, Ferdinand biết nên chọn đặt trái tim mình ở đâu. Rồi đến cuối mùa khi Rio giơ cao chiếc cúp vô địch Premier League kèm 1 bản HĐ mới với Quỷ đỏ, xứ Sương Mù sẽ biết trung vệ này chẳng bao giờ phải tiếc lần thứ 82 khoác áo đội tuyển quốc gia!

 

* Cuối tuần của Ferdinand còn thêm phần “rực rỡ” nhờ 2 buổi xem nhóm nhạc ONE Direction biểu diễn; Cùng Man Utd chiến thắng Reading và lọt vào ĐH xuất sắc nhất vòng 30 Premier League.

* Sir Alex và Man Utd đang rất sung sướng, hả hê trước quyết định của Rio . Quỷ đỏ không chỉ giữ chân thành công một trụ cột khỏi “nạn” triệu tập quốc tế mà còn trả thù được những lần FA đối xử hà khắc với đội chủ sân Old Trafford.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại